“Làm từ thiện” đã trở thành một cụm từ quen thuộc trong xã hội của chúng ta ngày nay. Nó như một cách để con người san sẻ với nhau những khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc, người nước ngoài họ có làm từ thiện không? Và họ làm như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ một người Mỹ để lắng nghe câu chuyện làm từ thiện của anh.

Luke Mickelson một công dân của bang Idaho, Hoa Kỳ là nhân vật chính của câu chuyện lần này. Anh hiện là người đứng đầu của tổ chức phi lợi nhuận mang tên “Sleep in heavenly peace” (SHP tạm dịch: Ngủ ngon trong sự bình yên của thiên đường). Tổ chức của Luke chuyên cung cấp miễn phí những chiếc giường tầng bằng gỗ cho các trẻ em khó khăn trên toàn nước Mỹ. SHP sẽ đóng những chiếc giường, chuyên trở tới tận nơi, lắp ráp giường và cung cấp đầy đủ nệm, chăn, gối cho những đứa trẻ dưới 18 tuổi. 

Nhìn quang cảnh của xưởng gỗ SHP, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một xưởng mộc lớn. Nhưng tất cả những người đang làm việc tại đây đều là tình nguyện viên, tất cả đều có cùng chung mong ước với anh Luke Mickelson: “Không có một đứa trẻ nào phải ngủ trên sàn nhà trong thành phố của chúng tôi”. 

Tổ chức từ thiện SHP của Luke đã đi vào hoạt động từ 2012, chính thức đăng ký vào năm 2014 và vẫn tiếp tục phát triển cho tới nay. Không những thế, SHP còn truyền ngọn lửa ấm áp của mình cho nhiều trái tim khác trên toàn nước Mỹ. 

Cho đến nay, Luke Mickelson và tổ chức từ thiện SHP của anh đã đi được một chặng đường rất dài. Họ đã trao tặng 612 chiếc giường tầng cho những đứa trẻ đang phải trải qua những đêm dài trên sàn. Hành trình của họ bắt đầu từ một câu chuyện ấm áp trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh 15 năm về trước. 

Món quà mùa giáng sinh, những khuôn mặt rạng ngời

Giáng sinh với người Mỹ là một dịp vô cùng đặc biệt, thiêng liêng. Nó là khoảng thời gian của niềm hạnh phúc và sự sẻ chia. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất với cái lạnh tê tái, những cơn gió buốt và những trận bão tuyết. Đó hẳn là lý do tại sao, đây là mùa mà các tổ chức từ thiện hoạt động sôi nổi nhất để mang niềm vui đến cho những người khó khăn. 

Trong hoàn cảnh đó, Luke Mickelson đã tìm thấy một điều gì đó thực sự chạm tới trái tim mình. Anh được biết có những đứa trẻ trong địa phương phải ngủ trên sàn đất. Anh và cả gia đình đã quyết định làm một chiếc giường tầng từ những tấm gỗ để mang tặng cho một cô bé. Khi tới nơi, khung cảnh trước mắt đã khiến Luke bị sốc. Anh không thể tin được rằng cô bé tội nghiệp có thể trải qua cả mùa đông trên đống quần áo chất thành một đống như cái tổ chim. Cô bé nói rằng đó chính là chiếc giường của em. 

Nhưng điều khiến Luke xúc động nhất là phản ứng của cô bé khi anh và gia đình hoàn thành chiếc giường. Cô bé con đã ôm lấy chiếc giường và không thể rời ra. Niềm vui, niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt, trong ánh mắt cô bé khi ấy đã khiến Luke ghi nhớ mãi. Niềm hạnh phúc ấy dường như đã làm thay đổi một điều gì đó rất sâu trong trái tim anh. 

Một tin nhắn gửi đi, rất nhiều lời hồi đáp đã quay về 

Luke đã đăng tải hình ảnh chiếc giường mà anh và gia đình đã tặng cho cô bé lên trên cá nhân. Bài đăng đó như một sự sẻ chia khi hoàn thành được một điều tốt đẹp cho cuộc sống. Nhưng Luke không ngờ rằng anh nhận được rất nhiều những lời hồi đáp, không chỉ là những lời khen, mà còn cả những lời đề nghị được chung tay giúp đỡ. Những phản hồi này đã nhóm lên trong Luke một niềm hy vọng. Anh biết rằng ở ngoài kia còn rất nhiều những đứa trẻ phải ngủ trên sàn. Điều chúng xứng đáng là có một chỗ ấm và êm để ngủ một giấc đủ đầy. Anh cảm nhận được rằng mình có thể làm được điều gì đó. 

Luke bắt đầu biến công việc làm giường thành một truyền thống trong những dịp nghỉ lễ của gia đình. Anh bỏ tiền túi để mua gỗ và huy động cả sự trợ giúp của vợ con và bạn bé. Họ bắt đầu làm thêm những chiếc giường nữa. Cứ thế, theo thời gian, làm những chiếc giường để tặng cho những đứa trẻ dần trở thành niềm đam mê của Luke. 

Anh và những người đồng hành trong chuyến hành trình “từ thiện” này luôn luôn giữ trong tâm một niềm tin rất đơn giản nhưng vững chắc: Khi có một chiếc giường tốt, những đứa trẻ sẽ được ngủ những giấc ngon lành. Nếu không được ngủ đầy đủ, những đứa trẻ sẽ không bao giờ có được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn để học ở trường. Và học tập tốt là cách duy nhất để những đứa trẻ bước ra khỏi hoàn cảnh hiện thời. 

Khi mỗi chiếc giường được chuyển đến tận nhà của những đứa trẻ, tận mắt chứng kiến biết bao niềm hạnh phúc, biết bao nụ cười, Luke cảm thấy anh đã sẵn sàng cho một điều gì đó. Anh quyết định dừng công việc lương cao với thâm niên 18 năm của mình để theo đuổi “sự nghiệp đóng giường tặng cho những đứa trẻ” này. Anh chia sẻ với CNN rằng anh muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để giúp đỡ những đứa trẻ bằng cách này.

Một điều kì diệu đã đến, một công ty đã “tặng” cho Luke một việc làm khác, tuy lương không cao nhưng nó đủ để anh trang trải cuộc sống và có thời gian dành cho SHP. Tuyệt vời nhất, trong công việc mới, mọi người cũng hiểu và ủng hộ hết mình cho niềm say mê này của anh. 

Cộng đồng vì cộng đồng

Luke Mickelson là một người may mắn, anh nhận được sự trợ giúp nhiệt thành nhất của vợ và người bạn thân nhất ngay từ những ngày đầu. Luke cũng cho rằng đầy là cơ hội vô cùng quý báu để anh dạy cho những đứa trẻ của mình về “phục vụ cộng đồng”. Khi tham gia vào việc tự tay đóng giường, chuyển tặng giường cho những em bé khó khăn, các con của anh sẽ hiểu chúng cần mang tới điều gì đó có ý nghĩa cho những người xung quanh. 

Không chỉ có người thân và bè bạn, niềm đam mê công việc từ thiện vì trẻ em của Luke đã lan rất xa. Rất nhiều người Mỹ ở khắp nơi đã dành sự ủng hộ về vật chất, tinh thân và cả ngày công cho xưởng mộc. Bên cạnh niềm đam mê và tấm lòng của gia đình Luke, đây chính là nguồn động lực khổng lồ giúp SHP duy trì và mở rộng trong suốt 15 năm qua. 

Hiện giờ SHP có một xưởng làm việc lớn. Luke sẽ đăng tải ngày làm giường lên trang web của mình, bất cứ ai đều có thể đăng ký tham gia sản xuất và vận chuyển những chiếc giường. SHP không chỉ là tổ sản xuất mộc, Luke cùng các cộng sự thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo để dạy cách làm giường một cách cụ thể, chi tiết cho những tình nguyện viên tới tham gia. Hiện nay, xưởng làm việc của tổ chức SHP đã trở thành nơi mà rất nhiều người có thể đến để đóng góp sức lực và hiện thực hóa mong ước trợ giúp cộng đồng của họ .

Đã có rất nhiều gia đình tới, họ đưa cả những con cái tới với SHP (trẻ em trên 10 tuổi) để đóng giường. Luke và các cộng sự sẽ luôn theo sát các tình nguyện viên mới, đặc biệt là các tình nguyện viên trẻ.

Không khí làm việc của xưởng mộc SHP luôn tràn đầy sự cẩn trọng, tỉ mỉ. Sau khi những chiếc giường được làm xong, các tình nguyện viên sẽ mang đến tận nhà và lắp ráp giường cho những đứa trẻ.

Và đây là thành quả ngọt ngào của những công sức mà mọi người đã bỏ ra.

Điều mà họ nhận được luôn là những nụ cười hạnh phúc. Đó là lý do tại sao, khuôn mặt các thành viên SHP luôn tràn đầy niềm vui. Mỗi người tới với xưởng mộc đặc biệt này đều đã được tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, hân hoan khi tự mình làm một điều tốt, giúp cuộc sống của người khác được cải thiện một cách thiết thực. 

Rất nhiều công ty, nhà sản xuất cũng tham gia bằng cách tài trợ nệm, chăn, gối để hoàn thiện sự êm ấm của những chiếc giường. 

Tình thương và mong muốn sẻ chia là cội nguồn của công việc thiện nguyện

Cứ như vậy, trong suốt 15 năm qua, Luke Mickelson đã luôn trung thành với niềm tin và sứ mệnh của mình – “không một đứa trẻ nào trong thành phố của chúng tôi phải ngủ dưới sàn”. Để rồi SHP còn đi xa hơn thế, rất nhiều trẻ em trên các vùng khác nhau của nước Mỹ đã có được những chiếc giường của riêng chúng. Rất nhiều những cơ sở giống mô hình SHP đã được lập ra để truyền đi sự ấm áp này. 

Câu chuyện của Luke Mickelson là một trong số rất nhiều những câu chuyện từ thiện của người Mỹ. Vệc làm từ thiện đối với người của xứ sở cờ hoa không đơn thuần chỉ là một hoạt động khi người ta có nhiều tiền. Họ làm nó vì cảm nhận được rằng có những người đang thực sự cần tới họ. Và từ tận đáy lòng, họ mong muốn được san sẻ, được làm cho cuộc sống của người khác trở nên hanh phúc hơn. 

Và người Mỹ còn đang chỉ cho chúng ta một sự thật đáng quý: Lòng tốt, mong muốn giúp đỡ người khác hoàn toàn có thể truyền từ bạn sang tôi, và sang rất nhiều người nữa, khi mong muốn ấy thật chân chính và mạnh mẽ. 

Nguồn ảnh: shpbeds

Hy Văn