Đưa con đi du lịch khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên hoang dã chính là cách một bà mẹ cải thiện chứng tự kỷ của con gái mình.

Những chuyến đi dài ngày cùng cha mẹ có lợi cho sự phát triển và tư duy của trẻ em. Du lịch đây đó, trẻ có cơ hội quan sát nhiều hơn, tìm thấy những điều mới lạ, giúp các em rèn luyện các giác quan và sự nhạy bén. Nhiếp ảnh gia Arabella Carter-Johnson đã chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của con gái sau những chuyến phiêu lưu cùng mẹ.

Con gái Arabella Carter-Johnson, bé Iris Grace (8 tuổi) được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nặng khi mới 2 tuổi. Arabella từng không dám nghĩ cô và con gái sẽ có những chuyến phiêu lưu tuyệt vời như vậy. Thế nhưng, chính những chuyến đi lại giúp Iris trở nên hoà đồng và tự tin giao tiếp hơn. Cô bé học cách quan sát, lắng nghe để trải nghiệm thế giới xung quanh.

Trong mỗi chuyến đi, Arabella luôn kết hợp dạy con những kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Iris được mẹ tạo điều kiện tự do khám phá ý nghĩa cuộc sống. Cô bé đã trở thành nguồn động lực cho bà mẹ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thực hiện bộ ảnh về cảm hứng sống.

Bộ ảnh “Toả sáng theo cách khác” nâng cao nhận thức tích cực về chứng tự kỷ. Thông qua bộ ảnh, Arabella muốn cổ vũ những cha mẹ có con mắc bệnh hãy là bạn đồng hành của con, tập trung xây dựng thế mạnh cho trẻ thay vì lưu ý đến khiếm khuyết.

Bé Iris đã dùng tình yêu thiên nhiên làm nền tảng cho sự phát triển. Cuộc phiêu lưu mới nhất của mẹ con Arabella là vào tháng 4/2018. Họ đã đến Hy Lạp trong 2 tuần, tới khu rừng có những cây sồi lâu năm nhất châu Âu, tham quan di tích cổ, đến bãi biển đẹp và trải nghiệm thành phố có nền lịch sử lâu đời.

Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Iris dạo bước trên những con phố chợ ở Athens. 
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Họ đến thăm các tu viện Meteora như những tổ chim đại bàng. Những tu viện này là một trong những địa điểm tôn giáo đầy cảm hứng nhất trên trái đất.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Bé Iris dành thời gian chơi bên bờ dòng nước lam ngọc bên rừng cây tươi tốt.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hạnh phúc của cô bé là được làm quen thêm nhiều người bạn mới ở đủ mọi độ tuổi.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Nhìn vẻ tươi vui hồn nhiên của Iris, không ai nghĩ cô bé có những vấn đề về chứng tự kỷ.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Cô bé luôn được mẹ tạo cơ hội để tham gia nhiều hoạt động bổ ích khác nhau.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Chơi nhạc, trò chuyện với người dân bản địa giúp cô bé dạn dĩ, rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Arabella cho con gái đi thăm những di tích, kể truyền thuyết về những vị anh hùng.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Arabella luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên con gái.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Iris được tạo cơ hội gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Cô bé rất thích thú khi được tung tăng giữa làn nước biển Hy Lạp trong vắt.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Thiên nhiên, cảnh sắc tươi đẹp trở thành liều thuốc chữa bệnh tật.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Hẻm núi Vikos đẹp ngoạn mục với vùng nước màu ngọc lam huyền diệu là một cảnh tượng khiến Iris đặc biệt thích thú.
Hành trình người mẹ chữa tự kỷ cho con bằng những chuyến du lịch
Giấc ngủ yên bình của Iris sau chuyến du lịch đầy trải nghiệm.

Ảnh: Bored Panda

Minh Lan