Con gái tôi rất bận. Cô bé vừa kết thúc lớp học điều dưỡng tại Khoa sản và giờ phải tất bật đi rút tiền tại cây ATM gần nhà trước khi tới siêu thị mua sắm thêm chút đồ. Điều này sẽ chẳng có gì đặc biệt chỉ khi bạn biết cô con gái của tôi mới chỉ 5 tuổi. Vâng, xin chào bạn đến với Nhà trẻ KidZania!

Có lẽ, một trong những thay đổi lớn về khái niệm vui chơi dành cho trẻ em là KidZania – một hoạt động giáo dục dành cho trẻ em có độ tuổi từ 1-14 được khởi xướng tại Mexico từ 20 năm trước. KidZania là một “thành phố” giả tưởng nơi những đứa trẻ có thể vui chơi, sáng tạo và học cách lãnh trách nhiệm như những người lớn thực thụ.

Có tới 100 nghề để các em tự do lựa chọn và nhập vai như: Lính cứu hỏa, bác sỹ, phóng viên, đầu bếp, nhân viên ngân hàng,… Mục đích chính của ý tưởng hoạt động này là đem đến trải nghiệm thực tế về cuộc sống, nghề nghiệp và định hướng cho lựa chọn tương lai của cuộc đời mình. 

Bối cảnh trong khu vui chơi rất giống với hiện thực. Nơi làm việc giống như công ty thật, tất cả mọi thứ – Từ biểu tượng trưng bày nội thất – Hoàn toàn giống thực, có điều nó nhỏ hơn, chỉ bằng ⅔ thực tế để phù hợp với thân hình bé nhỏ của các em.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vào một buổi sáng thứ 7 tôi đã đưa 2 cô con gái nhỏ của mình tới KidZania. Khoảng 9h sáng, khi cánh cửa trung tâm được mở ra, Marison, một nhân viên phụ trách người Mexico đã đến giới thiệu với chúng tôi về chương trình trong này. Mỗi cô bé nhận được một tờ lịch phân công công việc màu vàng. Theo đó, tất cả các em tới công viên có thể đặt trước một ca học bất kỳ. Trong khi chờ đợi, các em nhỏ có thể tham gia các lớp học khác nếu thích.

Cùng với tấm thẻ vàng, chúng tôi bước tới vị trí xếp hàng chờ vào nhà máy bánh kẹo – lựa chọn đầu tiên của đa số trẻ em trên hành tinh này. Tuy nhiên, vì số lượng đã quá đông nên tôi và hai cô gái đã chuyển sang một tiệm làm bánh mỳ gần đó.

Trước khi bắt đầu làm việc, các cô gái phải mở một tài khoản ngân hàng. Ngân hàng trung tâm của KidZania trông giống như một ngân hàng thật, từ nhân viên mặc đồng phục tươi cười tới hàng người dài xếp hàng chờ đợi. Khi các cô gái mở tài khoản và nhận những chiếc ví đựng thẻ màu xanh, chúng tự hào đeo lên cổ và tôi sẽ đợi 2 cô bé bên ngoài cửa.

Các em nhỏ học cách làm bánh. (Ảnh: Kidzania.jp)

Ca làm bánh bắt đầu: Hai cô gái của tôi mặc tạp dề, đội mũ và khoác áo trắng. Trước khi vào bếp, hai bạn được yêu cầu đi rửa tay sau đó tới chỗ cô đầu bếp thân thiện để được dạy cách nhào nặn bột thành chiếc bánh mỳ sừng bò dễ thương và đưa vào lò nướng. Kết thúc công việc, chúng được hướng dẫn dọn dẹp, gói những chiếc bánh vừa nướng bỏ vào túi và nhận tiền công vì đã làm việc.

Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Tôi quan sát cô con gái lớn của mình nặn một chiếc máy bay ANA qua màn hình Tivi trước khi cô bé chuyển sang mặc đồng phục y tá và tập thực hành chăm sóc cho một cô búp bê nhỏ bằng việc tắm rửa và ôm ấp tại một căn phòng thiết kế giống như Khoa sản.

Sau bữa trưa với chiếc bánh Pizza hấp dẫn, khi nhìn qua ô cửa sổ, tôi thấy những cô gái của mình đang đóng những vai khác hẳn với chúng ngoài đời. Chúng đang khoác lên mình những chiếc áo vest không tới mức quá rộng, và đang loay hoay với chiếc máy quay Canon SLR với hy vọng cho ra những sản phẩm như những phóng viên chuyên nghiệp.

Chúng cố giơ chiếc máy ảnh to bằng đầu của mình lên và chụp ảnh. (Ảnh: Facebook)

Sau đó, hai cô bé bắt đầu tập làm những công việc được giao. Kết thúc trải nghiệm làm phóng viên, hai cô bé của tôi tiến tới quầy thông tin và nói chuyện với Estella – một nhân viên nữ đeo chiếc kính màu đỏ và quàng khăn. Tôi không hiểu chúng định làm gì, hóa ra chúng muốn xin phép được chụp ảnh cùng cô hướng dẫn. Cả hai cô bé, cố gắng nâng những chiếc máy ảnh nạng lên ngang khuôn mặt và bấm máy. Với khả năng đó, có thể hình ảnh chúng chụp là những chiếc trần nhà, Estella thật sự là một người phụ nữ nhẫn nại. Có lẽ cô ấy đã quen xuất hiện với việc xuất hiện trên trang bìa của Tạp chí KidZania cả trăm lần mỗi ngày. Rõ ràng, đó là một ngày yên bình ở KidZania, những trải nghiệm vui vẻ và thú vị đó thật sự rất tuyệt vời. 

Đó thật sự là một ngày tuyệt vời tại KidZania. (Ảnh: JapanTimes)

Sau khi rút 50 đồng tiền lương từ ngân hàng KidZania bằng việc chăm chỉ làm những phóng viên. Hai cô bé của tôi giờ đây đang hào hứng nhìn lại những món đồ mà chúng mua được từ cửa hàng Mitsukoshi nhỏ bé. Mỗi cô bé đã mua một chiếc cục tẩy, một chiếc hình chiếc xe buýt và một chiếc hình que kem.

Khi đi về, tôi hỏi một câu hỏi mà tôi được nghe hầu như suốt buổi chiều. “Công việc hôm nay thế nào”. Và các cô gái cùng đáp: “Dạ, tốt lắm ạ”.

KidZana là trung tâm giải trí cho trẻ em được sáng lập bởi một công ty tại Mexico vào năm 1999. Hiện đã mở rộng mô hình ra 24 nước trên khắp thế giới. KidZania hiện đã có công viên tại các quốc gia như: Anh, Nhật Bản, Mỹ, Singgapore, Thái Lan… Và nhận được hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Những hoạt động ở Kidzania đều liên quan đến các công việc hàng ngày diễn ra trong cuộc sống. Mỗi việc làm sẽ có những thử thách riêng theo từng khả năng của các bạn nhỏ. Để không làm các bé phải hoang mang và lo lắng, mỗi bé sẽ được phát một tấm bản đồ để tham khảo và lựa chọn theo sở thích của mình. Và khi các bé tới từng điểm sẽ có những nhân viên túc trực ở đó để hỗ trợ nếu gặp khó khăn.

Những chú lính cứu hỏa tí hon. (Ảnh: KidZania.jp)

Bên cạnh việc được thử sức với những công việc. Du khách hãy cùng con mình tham quan toàn cảnh thành phố. Với những màn trình diễn ngoạn mục của diễn viên tại nhà hát hoặc tham quan sân vận động như khán giả để cổ vũ cho các “siêu sao”. Đây sẽ là niềm hứng thú để du khách và con của mình có một ngày vui chơi ý nghĩa tại Kidzania.

Liễu Nguyện