Diễm Hương được coi là biểu tượng sắc đẹp của nền điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân đương đại” lúc bấy giờ. Sau hơn 20 năm rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống cũng như nhan sắc của Diễm Hương đã có nhiều đổi thay.

Diễm Hương được mệnh danh là “ngọc nữ tinh khôi” hay “đệ nhất mỹ nhân” của màn ảnh Việt trong thập niên 1990.

Cuộc đời rẽ ngang của “ngọc nữ” màn ảnh sau khi là nạn nhân của kẻ lừa đảo

Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM, Diễm Hương được coi là một mỹ nhân sáng giá nhất màn ảnh Việt thập niên 1990. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Diễm Hương khiến không biết bao nhiêu người ao ước, ngưỡng mộ. Cô được coi là chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam lúc bấy giờ.

Đôi mắt bồ câu, khuôn mặt như trăng rằm,mũi dọc dừa, Diễm Hương chính là biểu tượng nhan sắc khiến nhiều người say mê.
Hình ảnh của Diễm Hương xuất hiện dày đặc trong những bộ lịch, sổ lưu bút…

Nhắc đến Diễm Hương, khán giả nhớ ngay đến nhan sắc “ngọc nữ” nghiêng nước nghiêng thành cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Là một trong những tên tuổi lớn của màn ảnh thời bấy giờ, Diễm Hương cùng với Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Thái San, Lê Tuấn Anh… trong các bộ phim “Con gái ông Thứ trưởng”, “Tình xa”, “Nước mắt học trò”, “Tình yêu một thủa”, “Phạm Công Cúc Hoa”… đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Nhan sắc một thời của “Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương khiến hàng triệu trái tim si mê

Với nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm, đậm chất Á đông, hình ảnh của “nữ hoàng ảnh lịch” sinh năm 1970 đã “phủ sóng” khắp đất nước trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, pano, băng rôn…

Sau scandal tình ái với doanh nhân người Mỹ gốc Việt, Diễm Hương rời xa chốn showbiz và chọn cuộc sống bình yên.

Đang lúc ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì Diễm Hương quen biết và phải lòng một Việt kiều có tên Juan Minh (Nguyễn Kim Ninh). Người đàn ông giỏi khoa môi múa mép này đã chiếm trọn trái tim người đẹp vốn rất trong sáng, ngây thơ. Và cuộc đời Diễm Hương rẽ ngang từ giây phút đó. Ngay trước khi lễ đính hôn được tổ chức ở một khách sạn sang trọng bậc nhất TP.HCM thì gã Việt kiều bất ngờ bỏ trốn.

Trong thời kỳ đỉnh cao của nghiệp diễn, diễn viên Diễm Hương được công chúng nhớ đến nhờ sở hữu nhan sắc vượt trội, thanh tú, đậm chất Á đông.

Diễm Hương ê chề khi phát hiện ra danh phận thực sự của người cô sắp lấy làm chồng chính là một tên tội phạm giết người đang bị cảnh sát Mỹ truy nã. Cú sốc quá lớn khiến Diễm Hương trở nên suy sụp. Cô bất ngờ biến mất khỏi làng giải trí, xa rời màn ảnh, từ chối mọi sự kiện, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả…

Diễm Hương bất ngờ biến mất khỏi làng giải trí, xa rời màn ảnh để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả…

Tìm thấy bến đỗ bình yên bên gia đình

Sự biến mất của Diễm Hương đã từng làm dấy lên nhiều tin đồn. Nhưng chỉ có một sự thật, Diễm Hương đã lấy chồng, sinh con và định cư ở nước ngoài. Năm 2000, người đẹp Diễm Hương tìm được hạnh phúc bên một luật sư hơn cô 18 tuổi. Người đẹp theo chồng sang Canada và dành tất cả thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng cùng 4 người con.

Người đẹp theo chồng sang Canada và dành tất cả thời gian cho gia đình, chăm sóc chồng cùng 4 người con.

“Từ trước đến nay, Diễm Hương luôn thuộc tuýp người không thích bon chen hoặc kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Diễm Hương là tuýp phụ nữ của gia đình. Chính vì thế, khi không đóng phim nữa, cô dành toàn bộ thời gian chăm sóc các con và vun vén mái ấm nhỏ của mình”, một người bạn của Diễm Hương từng chia sẻ.

Người ta vẫn thấy ở Diễm Hương toát lên sự  “bí ẩn” thanh tao vô cùng lôi cuốn.

Năm 2007, Diễm Hương bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Sau 20 năm “ở ẩn”, dù nhan sắc không còn “đẹp xuất sắc” như xưa nhưng vẻ đẹp đằm thắm, dịu hiền của cô vẫn khiến bao người xao xuyến. Diễm Hương khiêm nhường né tránh báo chí và không nói nhiều về cuộc sống hiện tại ở nước ngoài.

Cô ấy vẫn là một người sống vui vẻ, thân thiện, chưa bao giờ kiêu ngạo theo kiểu “ngôi sao”.

“Bao nhiêu năm qua, Diễm Hương vẫn không có gì thay đổi. Cô ấy vẫn là một người sống vui vẻ, thân thiện, chưa bao giờ kiêu ngạo theo kiểu “ngôi sao”. Gần đây, cũng có một số hãng phim mời Diễm Hương tham gia nhưng cô đều từ chối. Cô ấy không muốn cuộc sống mình bị xáo trộn và càng không muốn các thành viên trong gia đình bị ảnh hưởng vì mình”. Diễn viên Uyên Thảo, bạn thân của Diễm Hương tiết lộ.

Vẻ đẹp đằm thắm, dịu hiền của Diễm Hương vẫn khiến bao người xao xuyến.

Trải qua bao thăng trầm, sóng gió của tuổi trẻ, đi qua những vội vã, ồn ào của cuộc sống, thời gian khiến nhan sắc kiều diễm của “đệ nhất mỹ nhân” thay đổi đi nhiều, nhưng vẫn chẳng thể nào lấy đi vẻ đẹp dịu hiền vốn có trong cô. Người ta vẫn thấy ở Diễm Hương toát lên sự “bí ẩn” thanh tao vô cùng lôi cuốn. Mà sự bí ẩn ấy đến từ chính lối sống giản dị, tính cách dịu dàng, đức hi sinh nhẫn nại của người phụ nữ truyền thống, như đóa sen trong bùn, đẹp dịu dàng, thanh khiết.

Người phụ nữ truyền thống như đóa sen trong bùn, đẹp dịu dàng, thanh khiết.

Diễm Hương đẹp, đẹp cả về ngoại hình và nhân cách. Cô không cần phải hành động khó hiểu, tạo scandal để gây chú ý và nổi tiếng. Cô chỉ sống đúng là chính mình: dịu dàng và lặng lẽ. Đó có lẽ cũng chính là kim chỉ nam để cô tìm thấy bến đỗ bình yên sau quá nhiều thị phi, ồn ào.

Nguồn ảnh: ngoisao.net

Thiện Nam