Cửa hàng thực phẩm của công ty thương mại Have A Banana ở Anh đã bị tấn công bởi một loạt các vụ trộm. Điều đặc biệt là, sau khi phát hiện ra thủ phạm, công ty không những không khởi kiện mà còn cung cấp cho “hắn ta” hẳn một sản phẩm riêng.

Cửa hàng này có bán các sản phẩm hạt rất đa dạng. Ai thích ăn chúng đến nỗi liên tục ăn vụng và “vô duyên” để lại bãi chiến trường sau khi đánh chén vậy nhỉ?

Hóa ra, kẻ trộm không phải là người xấu xa nào cả, mà chính là một chú sóc! Họ đã đặt cho chú ta cái tên Burton.

Ảnh: Instagram.

Burton nghênh ngang giữa thanh thiên bạch nhật và xơi không biết bao nhiêu hạt của cửa hàng. Để tránh thêm tổn thất, cũng như bày tỏ “thiện ý” với đối tượng “cá biệt” này, cửa hàng đã tạo ra một tủ đựng chuyên dụng gồm nhiều ngăn nhỏ với rất nhiều các loại hạt. Đa số các ngăn đều được thiết kế chắc chắn, chỉ có một ngăn được làm rất lỏng lẻo, không có đai ốc nên rất dễ lấy. Ngăn đựng đặc biệt này chính là dành riêng cho Burton. Như vậy, chú ta sẽ không xâm phạm vào phần thực phẩm dự định bán của cửa hàng nữa.

Hãy cùng xem Burton tận hưởng đặc quyền của mình trong video dưới đây:

videoinfo__video3.dkn.tv||430b5f2db__

Thủy Chi

(Nguồn video: Imgur)

Video xem thêm: Cổ nhân thường nói “tích đức, thất đức” – Đức ấy là gì?

videoinfo__video3.dkn.tv||__