Đó là quán bán bánh khúc nóng hiệu Cô Lan nằm ở góc phố đầu Lê Duẩn cắt Nguyễn Thái Học. Tuy bán bánh khúc trong một quầy nhỏ chỉ tầm 4-5 m2, nhưng bà chủ yêu hoa đã bày nhiều chậu hoa cúc trổ bông xum xuê, nhìn gần gũi, mát mắt giống như một góc vườn nhỏ.

k2

Sắc hoa cúc vàng tươi, rực rỡ, thu hút sự chú ý của người đi đường

k1

Gian hàng nhỏ xíu là một phần được ngăn ra từ chính ngôi nhà của chủ hàng

k3

Khi được hỏi, tại sao chị lại chọn hoa tươi vốn mất công chăm sóc lại còn tốn kém để bày trang trí cho gian hàng nhỏ xíu của mình vậy? Chị Lan chủ hàng cho biết: Cửa hàng của chị tuy nhỏ nhưng ở giữa hai mặt ngã tư phố lớn, rất đông người qua lại. Chị bày hoa tươi vừa làm đẹp cho chỗ của mình vừa để dành tặng cho người qua đường ngắm. Mỗi lúc đèn đỏ mọi người dừng xe lại, giữa phố đông bụi bặm như vậy mà có khoảng một khoảng nghỉ mắt nhìn vào hoa lá tươi sắc tự nhiên, chị rất vui nếu mọi người thấy đẹp mắt và thư thái hơn dù chỉ trong giây phút em ạ. Với chị, chia sẻ được điều gì tốt đẹp với người khác, dù là rất nhỏ, chị cũng thấy vui và ý nghĩa vô cùng.

 

k4

Nghe nói bánh khúc và bánh chưng nhà chị ngon có tiếng

k5

Và luôn đông khách

k7

Vào tầm trưa và chiều tối cửa hàng thường tấp nập khách mua

k8

Cô bé bán hàng cẩn thận, chăm chỉ

k9

Bánh khúc, bánh chưng được bày biện ngăn nắp sạch sẽ

k10

Gian hàng dù nhỏ nhưng luôn được chăm sóc từng li từng tí

k12

Góc quán cóc thơ mộng như thế này luôn góp phần tạo nên những ký ức đẹp về Hà Nội

(Vinh Hoa)