“Luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn có mặt” là phương châm của Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ và trung sĩ Cory Hinkle chắc chắn đã khắc ghi nó trong tim. Hinkle đang trên đường về nhà khi anh dừng lại để cứu một phụ nữ người mà anh thậm chí không hề biết.

Hinkle đang đóng quân tại Charlotte, Bắc Carolina. Khi anh đang lái xe đến thành phố Forest, phía Bắc Carolina, nơi anh sống thì thấy hai chiếc xe phía trước anh va đầu vào nhau.

Hinkle nói với WBTV: “Tôi nhìn thấy những chiếc xe ở phía trước tôi vừa đâm sầm vào nhau và bụi, khói bay khắp nơi”. Thuộc lực lượng quân đội Mỹ từng đóng quân ở Iraq, Hinkle không do dự một chút nào đã ngay lập tức chạy đến để giúp đỡ. Hinkle nói: “Bản năng và sự huấn luyện của tôi nói với tôi rằng khói bốc lên có nghĩa là sẽ có một ngọn lửa, và một chiếc xe hơi có xăng trong đó”.

Bằng kinh nghiệm và những gì được huấn luyến, Hinkle biết rằng có điều không hay xảy ra. Ảnh dẫn qua: womansworld

Và anh đã đúng. Brandy Guin, 28 tuổi, bị mắc kẹt trong xe và không thể thoát ra vì mắt cá chân bị vỡ. Chảy máu và trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Guin bất lực cho đến khi Hinkle đến giúp đưa cô qua bên đường. Nhưng sự tử tế và lòng tốt của anh không dừng lại ở đó.

Guin, bà mẹ có ba con, nói: “Khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng trong xe của tôi, những sự náo động bắt đầu, tiếng nổ và những mảnh vỡ nóng hổi bay khắp nơi. Anh ấy đã bảo vệ tôi bằng thân thể của mình và nói rằng: “Nó sẽ phải đi qua tôi trước khi đến cô”.

Anh ấy đã che chắn cho Guin để nếu kim loại bay ra, chúng sẽ không làm cô bị đau. Thật không may, một mẩu phế liệu đã đập vào mắt cá chân của Hinkle, khiến nó bầm tím và sưng lên. Nhưng lại may mắn vì đó là toàn bộ thương tích của anh. Vậy tại sao Hinkle dừng lại vì một người hoàn toàn xa lạ thay vì gọi 911 và nhanh chóng rời khỏi nơi đó?

“Đó là niềm tin vào tình người mà tôi có. Tôi có một vợ và hai con gái, và tôi hy vọng nếu vợ tôi ở trong tình huống như vậy thì ai đó cũng sẽ dừng lại và làm điều tương tự”, Hinkle nói.

Không chỉ giúp Guin vượt qua tai nạn, Hinkle còn thường xuyên tới bệnh viện thăm cô. Ảnh dẫn qua: womansworld

Guin vẫn còn nằm trong bệnh viện, và Hinkle thường đến thăm cô ấy. Giờ đây họ đã là bạn, thậm chí là bạn tốt vì đã cùng nhau trải qua sinh tử. Họ đã có một câu chuyện tuyệt vời về cách mà họ gặp nhau phải không?

Nếu không có Hinkle, Guin nói, cô ấy sẽ không có mặt ở đây hôm nay: “Tôi sẽ mãi mãi mắc nợ anh ấy. Anh ấy là một người anh hùng thực sự”.

Albert Schweitzer có lần đã nói: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn”. Để giúp đỡ người khác, điều chúng ta cần không chỉ là một ý định, ý muốn, mà cần cả sự nhiệt tình, dũng khí, tấm lòng đủ rộng mở, bao dung và sự can đảm để chịu khổ, chịu mệt. Lòng tốt cũng không chỉ là một hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là thứ làm người khác ấm lòng và hi vọng.

Tuy nhiên, những điều chúng ta nhận được sau khi đã trao gửi lòng tốt của mình thật không thể đong đếm. “Biết dung nạp sẽ trở thành vĩ đại”, tâm càng rộng lớn thì càng dung nạp được nhiều. Từ xưa con người đã luôn coi trọng làm việc tốt, hành thiện, vứt bỏ danh lợi bản thân để sẵn sàng giúp đỡ người khác, vì người khác mà nỗ lực. Bởi là việc tốt sẽ tích được đức. Người có đức sẽ hấp thụ được những tinh hoa của đất trời.

Tuệ Minh – Thiên Thủy