Tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cái chết. Dù được chẩn đoán chỉ còn vài tuần để sống, Bailey Cooper, cậu bé 9 tuổi ở Anh đã dùng mọi sức lực để trụ lại cho tới ngày em gái ra đời. Bất chấp tế bào ung thư lan khắp người, cậu vẫn gắng gượng ôm em trong tay trước khi trút hơi thở cuối cùng vào đúng lễ Giáng sinh.

Mùa hè năm 2016, cơ thể Bailey bắt đầu có những triệu chứng bất thường. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện để kiểm tra, tuy nhiên, các bác sĩ chỉ cho rằng cậu bé bị nhiễm virus. Sau một thời gian dài điều trị với kháng sinh thất bại, tình trạng sức khỏe của Bailey ngày càng xấu đi, em bị các cơn đau dạ dày hành hạ liên tục. Điều này buộc các bác sĩ phải tiến hành xét nghiệm máu, và điều tồi tệ là họ phát hiện cậu bé đã bị ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn ba.

Cậu bé Bailey đã bị ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn ba.

Suốt 15 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, với những lần hóa trị, xạ trị, cấy tế bào gốc… vô cùng đau đớn, hi vọng cứ vừa lóe lên thì chẳng bao lâu sau đã vội vụt tắt. Gia đình và bệnh viện đã thử mọi cách có thể để cứu chữa cho em nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chiến thắng được căn bệnh quái ác.

Cuối tháng 8, căn bệnh đã di căn đến những bộ phận khác trong cơ thể Bailey, từ ngực, phổi, gan, cho đến dạ dày. Các bác sĩ tiên lượng rằng em chỉ có thể sống được thêm khoảng vài ngày hoặc vài tuần là tối đa.

Các bác sĩ tiên lượng rằng em chỉ có thể sống được thêm khoảng vài ngày hoặc vài tuần là tối đa.

Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất mà gia đình Bailey đã trải qua. Bố mẹ em kể lại: “Bailey chỉ mới 9 tuổi nhưng chúng tôi nghĩ vẫn nên chia sẻ thẳng thắn với con. Khi vừa nghe tin, con đã suy sụp và buồn bã. Chúng tôi ở lại với con vài giờ nữa. Sau đó, con đã mỉm cười, đứng dậy và nói “Chúng ta về nhà thôi”.

Sự lạc quan và mạnh mẽ của Bailey đã trở thành nguồn động viên cho cả gia đình và những người xung quanh. Anh Lee, bố của Bailey chia sẻ: “Tôi đã không ngờ con trai mình đã kiên cường đến vậy. Con luôn mỉm cười và khiến mọi người cười cùng con. Không phải chúng tôi động viên con mà chính con là người truyền sức mạnh cho chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này”.

Sự lạc quan và mạnh mẽ của Bailey đã trở thành nguồn động viên cho cả gia đình và những người xung quanh.

Bailey bắt đầu lập kế hoạch cho tang lễ của mình, em muốn mọi người khi đến chào em lần cuối sẽ mặc trang phục của siêu anh hùng. “Đó là khoảng thời gian thật đau đớn. Chúng tôi biết con không có nhiều thời gian và chúng tôi cố gắng tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng con”, chị Rachel kể lại.

Mặc dù biết con trai không còn nhiều thời gian nhưng bố mẹ Bailey vẫn muốn em lập một danh sách những món quà muốn nhận được trong giáng sinh. Và cậu bé đã khiến tất cả mọi người bất ngờ và xúc động khi những thứ em chọn đều dành cho cậu em trai 6 tuổi – Riley.

Những món quà Bailey chọn cho ngày noel đều dành cho cậu em trai 6 tuổi Riley.

Được biết, Bailey rất thân thiết và thương yêu em trai, cậu luôn nhường nhịn và bảo vệ em. Những tuần cuối đời của Bailey, cậu bé Riley dù còn bé nhưng cũng hiểu rõ rằng người anh trai, bạn thân nhất của mình sẽ sớm ra đi.

Ngoài ra, Bailey còn có một người em sắp chào đời. Cậu bé đặt tên cho em một cái tên vô cùng dễ thương là Millie. Niềm hy vọng duy nhất của Bailey lúc này chính là có thể sống được đến khi em Millie chào đời, được tắm cho em, ôm em và hát cho em nghe…

Cậu bé đặt tên cho em một cái tên vô cùng dễ thương là Millie.

Dù vậy, sức khỏe của Bailey càng ngày càng tồi tệ. Cậu bé phải dùng thuốc giảm đau liều cao và yếu đi rõ rệt. Rachel – mẹ của Bailey chia sẻ.

“Các bác sĩ nói rằng thằng bé sẽ không thể trụ được lâu, và chúng tôi cũng không lạc quan lắm. Nhưng Bailey quyết tâm đợi bằng được đến lúc Millie được sinh ra. Và cậu bé đã đợi được đến tháng mười một, khi con gái tôi ra đời. Thằng bé đã ôm lấy Millie và làm mọi việc như thay quần áo, tắm và hát cho em nghe. Con trai tôi đã chiến đấu một cách kiên cường, mạnh mẽ; và cậu bé đã làm nên kỳ tích nhờ tình yêu thương – thật là kỳ diệu!”

Cuối cùng Bailey đã có thể được gặp Millie và làm tròn trách nhiệm của một người anh trai như cậu bé vẫn hằng ao ước.

Vậy là cuối cùng Bailey đã có thể được gặp Millie và làm tròn trách nhiệm của một người anh trai như cậu bé vẫn hằng ao ước. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, cậu bé 9 tuổi đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để tắm cho em, thay tã, nói chuyện, hát cho em nghe… trong niềm hạnh phúc mà chỉ những ai đang cận kề cái chết mới hiểu hết và trân trọng.

Cậu bé dành nụ hôn ngọt ngào cho em.

Và chẳng lâu sau đó, sức khỏe Bailey đã giảm sút nhanh chóng. “Con yếu đi thấy rõ. Con mệt và nằm thiếp đi ở mọi nơi: có lúc con nằm ngủ li bì trên ghế sofa, đôi khi ngủ trên giường và không có bất kì phản ứng nào cả”, mẹ Rachel kể lại trong nước mắt.

Đến ngày 22/12, Bailey phải cấp cứu vì cơ thể em đã không còn phản ứng, tế bào ung thư đã di căn lên não. Các bác sĩ phải cho em dùng thuốc giảm đau rất mạnh. Bailey thì thầm yếu ớt: “Con muốn sống thêm nhưng có lẽ thời gian đã hết rồi, con muốn trở thành thiên thần hộ mệnh cho em Millie”.

“Chúng tôi ngồi đó hàng giờ, nhìn con dần yếu đi. Chúng tôi đọc truyện cho con nghe, cùng con nghe những bài nhạc con yêu thích. Đến 11 giờ 45 phút sáng của ngày Giáng sinh, chúng tôi vẫn ở cạnh giường con. Chúng tôi biết chẳng còn nhiều thời gian nữa. Và khoảnh khắc con đã trút hơi thở cuối cùng, một giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt con. Con đã ra đi nhẹ nhõm”, chị Rachel nhớ lại.

“Mọi người chỉ có 20 phút để khóc. Bố mẹ phải chăm sóc Riley và Millie nữa”.

Trong đám tang của chàng trai bé nhỏ mà kiên cường ấy, tất cả mọi người đều mặc trang phục siêu anh hùng như em mong muốn. Họ giấu thật sâu giọt nước mắt vào trong tim, tự dặn lòng rằng cần mạnh mẽ sống tiếp vì Bailey và câu nói cuối cùng của cậu bé vẫn còn vang vọng: “Mọi người chỉ có 20 phút để khóc. Bố mẹ phải chăm sóc Riley và Millie nữa”.

Linh An

Theo Mirror

Bạn đang đọc bài viết: “Cậu bé 9 tuổi ung thư gắng gượng từng ngày để được gặp em gái trước khi ra đi mãi mãi…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__