Trên một bãi sông là xác của con voi bị chết do tuổi già sức yếu. Một con cá sấu đang bò lên người con voi khổng lồ để đánh chén. Nhưng nó không biết rằng mình đang bị một bầy sư tử quây lại

voi1

Ngay khi con cá sấu nhận thấy có điều gì đó không ổn và bò ra khỏi thi thể con voi. Những con sư tử đang nhe bộ răng nanh của mình để hù doạ con cá sấu, như thể để trút hết sự bất mãn.

voi2

Nhưng sư tử cũng không dám thể hiện sự yếu đuối của mình vì suy cho cùng xung quanh nó còn có rất nhiều đồng loại. Sư tử tiến về phía trước cắn vào chân sau của con cá sấu. Lúc này cá sấu nỗ lực phải tự giải thoát, dù sao đây cũng là lãnh địa trên bờ của những con sư tử.

voi3

Thật không may vừa thoát khỏi miệng con sư tử này, lại một con sư tử khác xuất hiện. Con cá sấu đã há miệng nham nhở chứa đầy chiếc răng nhọn hoắt lên để doạ và cảnh cáo sư tử lại gần.

voi4

Tuy nhiên, càng lúc càng có nhiều con sư tử khác đến giúp, vì vậy cá sấu chỉ còn nước nhanh chóng chạy trốn.

voi5

Bạch Mỹ