Trong thời gian qua, dư luận quốc tế ghi nhận một nghịch lý rõ rệt: lãnh đạo Tập Cận Bình, người thường xuyên duy trì lối sống thâm nghiêm và hiếm khi xuất ngoại, lại liên tục thực hiện các chuyến công du dồn dập tới Kyrgyzstan, Ai Cập, Ấn Độ và lịch trình dự kiến tới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự nỗ lực phô trương thanh thế này không thể che lấp được những bất ổn và dấu hiệu suy thoái rõ rệt của bộ máy cầm quyền.

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ, vào tháng chín năm 2026, hàng loạt sự cố ngoại giao đã xảy ra chỉ trong vòng hai mươi tư giờ. Bắt đầu từ việc đón tiếp lạnh nhạt tại sân bay cho đến việc không có người mở cửa xe khi đoàn xe hộ tống vừa dến nơi. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phải dừng bài phát biểu để hỏi liệu đối phương có ổn không, kéo theo khoảng lặng mười sáu giây trên toàn bộ sóng truyền hình trực tiếp, khi lãnh đạo Tập Cận Bình rơi vào trạng thái thẫn thờ và không có quan chức nào kịp thời ứng phó.

Sự kiện này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo ĐCSTQ, đặc biệt khi ông bất ngờ vắng mặt trong bữa tiệc chiêu đãi cấp cao do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì vào buổi tối hôm đó. Dù các cơ quan truyền thông nhà nước tìm cách xoa dịu tình hình, sự cố này đã vô tình phơi bày áp lực thể chất to lớn đè nặng lên các quan chức chóp bu trong bối cảnh hệ thống chính trị thiếu minh bạch.

Bên cạnh các vấn đề về ngoại giao và sức khỏe, mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy cơ chế thanh toán bằng nội tệ và thách thức hệ thống đồng đô la Mỹ tại hội nghị lần này cũng vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Phía Ấn Độ và các thành viên khác kiên quyết kiểm soát chương trình nghị sự, khiến cho tham vọng bá quyền tiền tệ của ĐCSTQ rơi vào bế tắc. Sự kết hợp giữa các thất bại ngoại giao, khủng hoảng kinh tế trong nước và áp lực từ cộng đồng quốc tế đang khiến cho nội bộ ĐCSTQ càng thêm rạn nứt.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: