Người chồng hành xử ra sao trong quan hệ gia đình sẽ ảnh hưởng tới cảm giác và hành xử của người vợ, từ đó ảnh hưởng tới cả gia đình thậm chí cả cuộc đời của chính hai người. Với hai kiểu làm chồng như sau, bạn sẽ chọn cách nào?

A:

Cô: “Anh rót giúp em ly nước”.

Anh: “Oẳn tù tì, ai thua thì người ấy lấy nước”.

Cô: “Thôi được rồi, để em tự đi”.

B:

Họ cùng nhau ngồi xem một bộ phim tình cảm, cô đột nhiên đứng dậy, anh hỏi cô: “Em làm gì thế?”.

Cô: “Em đi lấy ly nước”.

Anh: “Em cứ ngồi xuống xem đi, anh đi lấy nước cho em”.

Người phụ nữ yêu cầu không cao, họ chỉ cần người đàn ông của họ yêu thương họ. Bạn có thể không có gì cả, chỉ cần yêu họ là họ đã có đủ dũng khí đem cả nửa đời người còn lại của mình giao cho bạn.

A:

Buổi tối anh tan làm, liền gọi điện cho cô: “Em yêu, anh tối nay ra ngoài ăn tối với bạn”.

Cô: “Không phải anh đồng ý tối nay đi dạo phố với em rồi sao?”.

Anh: “Hôm khác nhé!”. 

Cô lặng lẽ rơi nước mắt, tại sao lần nào anh cũng vậy?

B:

Anh tan làm gọi điện cho cô: “Em yêu, người ta cho anh một vé đi xem Olympic, chút nữa anh đi xem đá bóng nhé!”. 

Cô: “Thế à, được thôi”.

Anh: “Sao lại không vui thế?”.

Cô: “Anh quên rồi à, tuần trước chúng ta đã hẹn nhau tối nay đi ăn với bạn em và bạn trai của cô ấy”.

Anh: “Thôi chết, anh quên mất, xin lỗi em nhé, thế để anh cho người khác vé, rồi đi ăn tối với em”.

Cô: “Không cần đâu, ăn tối hôm nào chẳng được, nếu không anh đi xem đi, bọn em đợi anh về cùng đi ăn”.

Anh: “Như thế sao được, những chuyện anh đã hứa với em nhất định sẽ làm, hơn nữa, một mình em đi với hai người đó có khác gì bóng đèn đâu, chắc chắn sẽ không cảm thấy thoải mái”.

Cô: “Không sao đâu…”

Cô còn chưa nói xong, anh đã lên tiếng: “Được rồi, đợi anh thu dọn đồ đạc một chút, lát anh về nhà đón em”.

Thực ra, phụ nữ không phải không hiểu chuyện, chỉ là cô ấy cũng cần một người đàn ông hiểu chuyện bên cạnh. Trên thực tế, rất nhiều cặp vợ chồng cũng có gặp phải vấn đề này trong hôn nhân.

Ảnh: Chụp màn hình.

A:

Anh: “Tối nay anh ăn cơm ở ngoài nhé”.

Cô: “Mấy giờ anh về?”.

Anh: “Trước 9 giờ nhất định về đến nhà”.

9 giờ 30 phút tối, cô gọi điện hỏi anh: “Sao muộn thế rồi mà anh chưa về nhà?”.

Anh: “10 giờ anh nhất định sẽ về tới”.

11 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng, 2 giờ sáng…

Sau đó cô đều không gọi điện giục anh nữa bởi vì cô biết, một người đàn ông không giữ lời thì nói được “nhất định” cũng sẽ nói được “chưa chắc”.

B:

Anh: “Hôm nay anh ra ngoài ăn tối, trước 9 giờ chắc chắn sẽ xong, sau đó chúng ta đi xem phim nhé”.

Cô: “Anh có chắc mình ăn tối nhanh thế không?”. 

Anh: “Yên tâm đi, anh đã hứa với em nhất định sẽ làm được”.

Gần 9 giờ tối, anh gọi điện cho cô: “Em chuẩn bị đi nhé, anh sắp về đến nhà rồi”.

Lòng tin là từ những điều nhỏ nhặt mà làm nên.

A:

Cô đến ngày, bụng đau, cả người nhức mỏi, nhưng vẫn nhẫn nhịn cơn đau đi lau dọn nhà cửa, giặt quần áo. Anh ngồi trước máy tính chơi điện tử, lên mạng.

Cô làm xong mọi việc, nằm dài trên giường, thở từng hơi nặng nhọc.

Anh quay đầu nhìn cô rồi nói: “Em yêu, vất vả rồi”. Sau đó anh quay đầu chơi điện tử tiếp.

B:

Cô đến ngày, bụng đau, cả người nhức mỏi, nhưng vẫn nhẫn nhịn cơn đau định đi giặt quần áo.

Anh thấy vậy liền ngăn cô lại: “Để anh, em lên giường nằm nghỉ đi”.

Cô: “Anh có biết làm việc nhà không, em chưa thấy anh giặt quần áo bao giờ”.

Anh: “Không biết làm thì học thôi. Những lúc em thấy khó chịu trong người thì tất nhiên là anh phải làm rồi”.

Phụ nữ thực ra không cần những lời nói ngọt ngào, vài câu nói dỗ dành có thể khiến cô ấy cười, nhưng sự quan tâm mới có thể khiến cô ấy ghi nhận trong lòng và cho bạn một mái nhà ấm áp.

Ảnh: Pixabay.

A:

Cô đưa cho anh một túi hạt điều, rồi đi giặt quần áo.

Khi cô quay lại, anh đã ăn hết gần cả túi hạt điều.

B:

Cô đưa cho anh một túi hạt điều rồi đi dọn dẹp nhà cửa.

Khi cô quay lại đã nhìn thấy trên bàn có một túi hạt điều đã được bóc vỏ cẩn thận, chỉ việc ăn.

Phụ nữ rất nhạy cảm, cô ấy luôn chú ý tất cả những hành động bạn dành cho cô ấy, và bằng một cách nào đó dù không nói ra cô ấy vẫn sẽ đáp đền lại bạn một cách xứng đáng.

A:

Anh nói: “Em là tuyệt nhất”.

Cô hỏi: “Em tuyệt ở đâu?”.

Anh: “Học lực cao, năng lực giỏi, lại xinh đẹp hiền dịu, còn đối xử tốt với anh nữa”.

Cô nghe vậy chỉ biết cười.

B:

Anh: “Em là cô gái tuyệt nhất mà anh từng gặp”.

Cô: “Em tuyệt ở đâu?”.

Anh: “Em đối xử với tất cả những người xung quanh một cách lương thiện, không ích kỷ, đối đãi với người khác với cuộc đời một cách rất biết ơn. Em là người con gái có trái tim nhân hậu, khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Em là cô gái lương thiện nhất mà anh từng gặp, những người làm tổn thương em đều phải xuống địa ngục. Nghe xong cô bật khóc”.

Một người, vì bạn đối xử tốt với người ta nên cảm thấy bạn tốt. Một người, vì hiểu bạn, nên càng muốn đối xử tốt với bạn. Là một đôi tình nhân hạnh phúc, đầu tiên nên hiểu và chia sẻ với đối phương.

Ngọc Linh
Theo Duwenzhang