Đạo diễn : Christophe Gans (Pháp, 2014, 112’)
Diễn viên: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussolier.

Bản phim người thật đóng hiện thực hóa câu chuyện cổ tích nổi tiếng năm châu bằng công nghệ máy vi tính (đồ họa) ngoạn mục, trang phục lộng lẫy và diễn xuất quyến rũ của bông hồng Pháp Léa Seydoux, được trình chiếu tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp tại Hà Nội ngày mai, chủ nhật 3/12/2017. 

Trích đoạn Người đẹp và Quái vật (La Belle et la Bête) phiên bản Pháp 2014 trên nền bản nhạc Mariage d’amour (Đám cưới vì tình yêu) tuyệt đẹp, tác giả Pháp Paul de Senneville, nghệ sĩ piano George Davidson.

«Người đẹp và Quái vật» 2014 là phim hợp tác sản xuất của Đức và Pháp, có người thật đóng, chuyển thể cổ tích cùng tên nổi tiếng ở nhiều nước châu Âu, được ghi lại lần đầu tiên vào thế kỷ 18. Nhờ công nghệ CGI, dựng phim và quay phim hiện đại, người xem chắc chắn sẽ ngỡ ngàng với những khung hình thần thoại.

Khung hình mỹ lệ mãn nhãn là một trong những yếu tố giúp «Người đẹp và Quái vật» được lựa chọn trình chiếu tại LHP Berlin hồi đầu 2014. Với phim mới, đạo diễn Christophe Gans mang lại một phiên bản nữ tính hơn cho tác phẩm bằng cách để Belle trở thành nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Diễn viên để lại nhiều ấn tượng nhất trong phim là Léa Seydoux (vai chính Belle). Đôi mắt biết nói của người đẹp Pháp khác hẳn với hình ảnh có phần nổi loạn của cô trong phim Blue is the warmest Colour năm 2013. Trong «Người đẹp và Quái vật», Léa Seydoux đẹp như nàng công chúa dịu dàng và nhân ái. Đây là sản phẩm giải trí cao cấp đầy tham vọng và dành cho tất cả mọi người của đạo diễn Christophe Gans.

Năm 1810, một thương gia bị phá sản khi các tàu hàng của ông bị đắm và ông buộc phải chuyển về sống tại làng quê với 6 đứa con. Belle là người con gái ít tuổi nhất của ông, luôn vui vẻ và đầy yêu kiều.

Người thương gia có cô con gái rất xinh đẹp

Trong một chuyến đi đầy gian nan, vị thương gia khám phá ra vương quốc huyền diệu của Bête (Quái vật) – kẻ phán ông tội chết vì đã ăn cắp bông hoa hồng trong vườn của mình cho Belle. Cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho số nghiệt ngã giáng xuống gia đình, Belle quyết định hi sinh bản thân để cứu cha.

Tại lâu đài của Bête, cái chết không đến với Belle mà thay vào đó là một cuộc sống kì lạ, nơi mà những khoảnh khắc thần tiên, vui sướng và cả phiền muộn hòa trộn vào nhau. Vào giờ ăn mỗi tối, Belle và Bête gặp nhau.

Họ tìm hiểu, chế ngự lẫn nhau giống như hai người xa lạ có tính cách hoàn toàn trái ngược. Cố gạt đi những ham muốn yêu thương tiềm ẩn trong mình, Belle cố gắng tìm cách khám khá bí mật của Bête và vương quốc của anh. Khi màn đêm buông xuống, những giấc mơ tiết lộ cho cô từng chút từng chút về quá khứ của Bête.

Đó là một câu chuyện bi thảm giúp cô nhận ra rằng sinh vật cô độc và hung dữ này đã từng là một hoàng tử uy nghiêm. Bằng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường bất chấp mọi hiểm nguy, Belle đã khiến Bête mở lòng và giải thoát anh khỏi lời nguyền. Và rồi họ đã tìm thấy tình yêu đích thực.

 

Phim tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt chiếu tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, chủ nhật 03/12/2017, 15h30. 
Giá vé : 50.000 VND
Giá vé ưu đãi : 40.000 VND
Thẻ xem phim 10 chỗ và 50 chỗ được chấp nhận (lấy vé tại quầy lễ tân của L’Espace)
Vé hiện đang bán tại L’Espace, 24 Tràng Tiền, 

Trailer ‘Người đẹp và Quái vật’ / ‘La Belle et La Bête’:

Hà Phương