Chúng ta thường nghĩ rằng bò tót rất ghét màu đỏ nhưng thật sự ít người biết được nguyên nhân đằng sau là như thế nào, phải chăng màu đỏ “gây thù chuốc oán” với bò tót?

Bò tót cứ thấy màu đỏ là nổi điên – đây là điều mọi người nghĩ đến đầu tiên khi nhắc tới bò tót, quan niệm này bắt nguồn từ những trận đấu bò tót sôi động từ đất nước Tây Ban Nha. Khi bắt đầu trận đấu, khi các đấu sĩ giương tấm vải đỏ và vung qua lại thì bò tót bắt đầu nổi điên, nó lao tới tấm vải đỏ như đang lao đến kẻ thù của mình để húc. Người võ sĩ vừa tránh vừa vẫy tấm vải đỏ, con bò càng tức giận và hung hãn lao vào đấu sĩ.

Đấu sĩ biểu diễn với chú bò tót. (Ảnh: misfitsarchitecture.com)

Nhưng bạn đã từng đặt câu hỏi rằng: “Tại sao bò tót cứ nhìn thấy màu đỏ thì chúng lại nổi điên như vậy không? Có phải màu đỏ là thứ mà bò tót ghét nhất?”

Sự thật thì không phải vậy, nếu thực tại như thế này thì ai còn dám mặc quần áo đỏ ra ngoài đường nữa.

Một nhà động vật học khi xem trận đấu bò liền nảy ra 1 thắc mắc rằng giả sử người đấu sĩ không cầm tấm vải đỏ thì chuyện gì sẽ ra sao? Vì vậy ông đề nghị người đấu sĩ thay tấm vải đỏ bằng tấm vải màu lam hoặc màu xanh để vẫy trước mặt con bò và kết quả con bò cũng vẫn tiếp tục giận dữ húc về người võ sĩ như trước. Vậy nguyên nhân này từ đâu ra?

Trong thực tế, bò tót không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không thể biết màu đỏ là màu gì. Giới khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng bò tót bị mù màu, chúng thường nhìn màu đỏ thành màu xám vì mắt của nó không nhìn được hết các màu trong dải quang phổ ánh sáng như mắt người. Màu sắc rực rỡ nhất trong dải quang phổ mà nó có thể nhìn được là màu cam thôi.

Vì bị mù màu nên bò tót chẳng thể nào phân biệt màu sắc đỏ hoặc xanh. (Ảnh: m.baomoi.com)   

Vậy chẳng lẽ màu xám lại làm bỏ tót bực mình? Cũng không phải, vì bị mù màu nên chúng cũng không phân biệt màu sắc xanh hay đỏ.

Chính là động tác đưa qua đưa lại tấm vải màu đỏ trên tay người đấu sĩ khiến bò tót bị kích thích, nói đúng hơn là chúng bị chọc tức. Chúng lao lên tấn công mọi thứ trước mặt theo bản năng, cộng thêm sự reo hò và la hét từ đám đông khán giả cùng những động tác “trêu đùa” từ thanh kiếm trên tay người đấu sĩ khiến chúng không thể nào bình tĩnh.

Ngoài mù màu, những động tác khiêu khích từ đấu sĩ cùng tiếng reo hò trên khán đài cũng làm bò tót nổi điên lên. (Ảnh: livescience.com)

Ngoài ra, có một bí mật khác mà nhiều người không biết: “Mắt của bò tót có thể nhìn được góc 3300, trong khi mắt người chỉ nhìn được góc 1700. Vì vậy, mặc dù hai mắt của bò nằm ở hai bên nhưng nó vẫn có thể nhận biết được mọi thứ diễn ra trước mặt. Khi bị dồn vào góc trường đấu, phải đối diện với tấm vải tung tăng bay trước mặt như khiêu khích, nên cách duy nhất là nó phải chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình.

Bằng chứng cho khẳng định này là  trong các buổi tường thuật trực tiếp, ta thấy bò thường nổi điên rượt đuổi theo đám đông chạy tán loạn, chúng húc bất kỳ ai cản đường chứ không nhất thiết là người mặc áo đỏ. Vì vậy, nếu không muốn bị bò tót húc cho một trận thì đừng có bao giờ chọc giận chúng.

Sơn Tùng