Đối với nhiều người dân Thái Lan, việc giải cứu thành công đội bóng nhí không chỉ là thành quả nỗ lực của lực lượng cứu hộ, mà còn có liên hệ với những lời tiên tri của một nhà sư, và truyền thuyết xoay quanh vùng núi này.

đội bóng nhí Thái Lan
Nhà sư Kruba Boonchum Yannasangwalo tới làm lễ cầu an tại hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

Sau khi 12 thành viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt được vài ngày, một nhà sư tên Kruba Boonchum Yannasangwalo đã tới hang để làm lễ tôn giáo và câu nguyện cho những người mất tích. Lúc đó, công tác tìm kiếm cứu hộ đã được triển khai nhưng vẫn chưa tìm được vị trí của 13 người bị mắc kẹt.

Ngày 29/6, sau khi buổi làm lễ tôn giáo tại hang, nhà sư 53 tuổi đã nói với thân nhân của các thành viên đội bóng rằng:

“Đừng lo. Các cậu bé vẫn an toàn. Chúng sẽ xuất hiện trong vài ngày tới”.

“Tất cả họ vẫn đang ở trong đó. Họ sẽ được tìm thấy trong một hoặc hai ngày tới”, nhà sư Kruba nói với các phóng viên trước khi rời khỏi hang động.

Ngày hôm sau, ông tiếp tục chủ trì một lễ cầu an để tiếp thêm động lực tinh thần cho các thành viên đội cứu hộ. Lần này, ông tiên đoán:

“Các thợ lặn cách chỗ các cậu bé không còn xa nữa đâu”.

Theo Bangkok Post, sự xuất hiện của nhà sư Kruba không chỉ là sự động viên đơn thuần về tinh thần cho và gia đình của những người mắc kẹt, mà những gì ông tiên đoán đã trở thành sự thật. Không lâu sau, mưa đã dừng hẳn sau nhiều ngày như trút nước xuống hang Tham Luang. Và, vào tối ngày 2/7, đội cứu hộ đã tìm thấy tung tích đội bóng. Người Thái tin rằng chính sự xuất hiện của nhà sư Kruba đã giúp mưa ngừng hẳn.

đội bóng nhí Thái Lan
Nhà sư lội bùn tới hang Tham Luang (Ảnh: Thai PBS)

“Tôi thực sự rất ngạc nhiên, chuyện xảy ra như đúng như nhà sư nói”, một tình nguyện viên Thái Lan nói bên ngoài hang động. Ông cho biết, mưa đã dừng hẳn sau khi nhà sư tới thăm hang và làm lễ cầu nguyện.

“Khi mưa dừng lại, việc bơm nước ra khỏi hang dễ dàng hơn nhiều. Trước đó, mưa khiến cho mọi công việc thực sự khó khăn. Nước mưa ngập trong hang và buộc các thợ lặn phải rút lui”, anh cũng cho biết.

Một phụ nữ có mặt tại hiện trường đã tận mắt chứng kiến sự việc. Cô cho biết nhờ đó cô càng tin tưởng hơn vào nhà sư.

“Tôi từng nghe tin rằng khi mọi người gặp khó khăn, ông ấy luôn xuất hiện để giúp đỡ họ. Bây giờ ông ấy đã làm như vậy. Tôi hạnh phúc tới mức phát khóc”, người phụ nữ nói.

Sự xuất hiện của nhà sư

Nguồn căn việc nhà sư Kruba xuất hiện và hỗ trợ giải cứu đội bóng mất tích là một hành trình tâm linh ly kỳ, liên quan đến một người chủ quán ăn địa phương ở Chiang Mai, theo báo Matichon Online.

Ngày 27/6, nữ chủ quán Nattanuch Prasertong đã đăng lên Facebook cá nhân giấc mơ của cô, cho biết trong mơ một người phụ nữ đã đến nói với Nattanuch rằng bà giúp đội bóng nhí thoát khỏi hang nếu một nhà sư tên “Boon Chum” (tên đệm của nhà sư Kruba) đến đây cầu nguyện để hóa giải nghiệp chướng cho bà. Bà cho biết bà đã đợi người tên “Boon Chum” này trong 300 năm.

Nattacnuch cho biết trước đó bà chưa hề nghe danh nhà sư Kruba, cô không phải người theo tôn giáo, và mục đích cô chia sẻ thông điệp này chỉ là muốn giúp những người bị mắc kẹt.

Câu chuyện tâm linh

đội bóng nhí Thái Lan
Người nhà của đội bóng Thái Lan mất tích cầu khấn bên ngoài hang Tham Luang (Ảnh: Reuters)

Việc một nhà sư tới làm lễ cầu an cho những người mắc kẹt không phải chuyện hiếm gặp tại Thái Lan, tuy nhiên mối liên kết đặc biệt giữa nhà sư Kruba với hang Tham Luang được phủ thêm màu sắc huyền bí, xoay quanh truyền thuyết về công chúa Nang Non.

Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một công chúa xinh đẹp tên là Nang Non. Cô đem lòng yêu một chàng trai nghèo và có thai. Điều này đã khiến vua cha tức giận. Ông đã cho quân lính giết chết chàng trai. Đau đớn trước cái chết của người yêu, công chúa đã kết liễu mạng sống của mình. Nơi công chúa qua đời mọc lên một ngọn núi gọi là núi Doi Nang Non, chính là nơi nơi chứa cái hang Tham Luang Nang Non mà đội bóng nhí bị mắc kẹt. Cả tên ngọn núi và tên cái hang đều được lấy theo tên vị công chúa này.

Người ta cho rằng linh hồn của công chúa vẫn lai vãng ở nơi đây. Ngọn núi Doi Nang Non hiện tại, nếu quan sát từ xa, cũng trông rất giống một người con gái đang nằm.

đội bóng nhí Thái Lan
Dãy núi giống hình một phụ nữ đang nằm ngủ. Ảnh: Nation

Một số người cho biết nhà sư Kruba chính là hiện thân của chàng trai nghèo yêu công chúa và là cha của đứa trẻ chưa chào đời. Người dân địa phương tin rằng, nhà sư Kruba tới hang Tham Luang để thỉnh cầu người con gái ông từng yêu giúp đội bóng trẻ và huấn luyện viên của họ thoát nạn êm thắm. Sự xuất hiện của nhà sư đã mang lại niềm hy vọng cho gia đình của các cậu bé.

Quý Khải tổng hợp