Cô giáo đèo con trai bằng xe máy từ nhà vào rừng để tìm bò thả rông thì bị tảng đá từ trên đỉnh núi cao hàng chục mét lăn xuống trúng người.

Chiều 30/5, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) đèo con trai Già Bá Khư (15 tuổi, trú xã Đọoc Mạy, Kỳ Sơn, Nghệ An) bằng xe máy từ nhà vào rừng để tìm bò thả rông.

Khi xe máy của hai mẹ con chị Nênh đang chạy trên đường đất bìa rừng cách nhà vài cây số, bất ngờ bị một tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đè trúng. Mẹ con chị Nênh tử vong tại chỗ, xe máy bẹp dúm, theo VnExpress.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cho biết, tảng đá lăn trúng hai nạn nhân nằm ở đỉnh núi cao hàng chục mét, không có tác động của việc khai thác. Có thể vài ngày qua, mưa giông khiến nền đất bị nhão, dẫn tới đá sụt.

Được biết, chị Nênh công tác tại trường mầm non Đọoc Mạy đã 14 năm, có 1 chồng và 3 đứa con. Con trai Bá Khư bị nạn học học ở Tp. Vinh, đang trong thời gian nghỉ hè về thăm gia đình, theo Tiền Phong.

Hiện, gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Thế Tam