Sau 12 năm, “Tam sư” vẫn chưa thể vượt qua được vòng knock out ở World Cup. Trong trận với Colombia vào lúc 1h00 rạng sáng 4/7, chàng thủ thành Pickford đã hóa giải cái dớp thua penalty, giúp Anh tiến sâu vào tứ kết World Cup 2018.

Sở hữu dàn cầu thủ trẻ đầy khát vọng, tuyển Anh không chỉ có tiền đạo Harry Kane đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng mà còn sở hữu người hùng bắt bóng Pickford.

Được đánh giá cao hơn nhưng Anh lại thiếu đi sự sáng tạo và đột biến trong các đợt tấn công. Còn đội bóng Nam Mỹ thiếu vắng James Rodriguez lại quyết định chơi phòng ngự cục bộ. Trận đấu có phần nhàm chán khi thiếu hẳn những tình huống nguy hiểm.

Mãi đến phút thứ 57, tuyển Anh có bàn khai thông bế tắc trên chấm 11 mét do công của Harry Kane. Đây đã là bàn thắng thứ 6 giúp Kane duy trì vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2018.

Khi thời gian trận đấu kéo vào những phút bù giờ, những tưởng chiến thắng đã nằm chắc trong tay tuyển Anh thì bất ngờ Colombia ghi được bàn gỡ.

Hai đội tiếp tục thi đấu cân bằng và phải kéo nhau vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm phạt 11 mét, Pickford đã chơi xuất sắc để cản phá cú sút của Bacca ở loạt đá cuối cùng, qua đó phá vỡ thế cân bằng trước đó.

Và Eric Dier đã không phụ công Pickford khi thực hiện thành công quả đá cuối cùng và đưa Tam Sư vào tứ kết.

Lần đầu tiên, đội tuyển Anh giành chiến thắng trong loạt sút penalty cân não, và cũng lâu lắm rồi, người dân xứ sở sương mù mới được cảm thấy tin tưởng vị trí thủ môn đến vậy.

Jordan Pickford được các chuyên gia đánh giá cao, anh là thủ môn đắt giá thứ 3 thế giới sau Gianluigi Buffon và Ederson. Tại trận đấu với Colombia, Pickford thực sự đã chứng tỏ được giá trị của mình, giúp Tam sư xua đi “bóng ma” quá khứ – thua trên chấm 11 mét tại 3 kỳ World Cup các năm 1990, 1998 và 2006.

Sau trận đấu, Pickford chia sẻ bí quyết giúp anh cản phá thành công cú sút quyết định của một ngôi sao tầm cỡ như Bacca: “Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng mọi thứ. Tôi có sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Tôi không quan tâm việc mình là một thủ môn nhỏ bé bởi vì điều quan trọng nhất là bạn phải ở đúng lúc đúng chỗ khi cần thiết và cản phá cú sút của đối phương. Đó là điều tôi đã làm được ngày hôm nay.”

Tôi luôn suy nghĩ tới việc chọn vị trí sao cho thích hợp nhất. Và tôi đã chạm tay được vào cú sút của Bacca. Kể cả khi chúng tôi phải bước vào loạt penalty, tôi vẫn có cảm giác chúng tôi sẽ chiến thắng”, thủ thành của tuyển Anh chia sẻ thêm.

Ở vòng tứ kết, Anh sẽ chạm trán Thụy Điển vào lúc 21h00 ngày 7/7 (giờ Việt Nam).

Nguyễn Hiệp