Sau 17 năm lên sóng, những phân cảnh “thảo mai” đến đáng sợ của cô sinh viên tên Nguyệt trong phim truyền hình “Phía trước là bầu trời” bất ngờ được cư dân mạng “đào mộ” và chia sẻ rầm rộ.

Phía trước là bầu trời là bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba cô gái vừa tốt nghiệp đại học, ở cùng phòng trọ tên Nguyệt, Thương và Nhung. Với nội dung gần gũi, thiết thực, bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi lên sóng năm 2001.

Đã 17 năm trôi qua nhưng nhiều chi tiết trong phim vẫn còn nguyên tính thời sự, rất gần gũi với hiện thực đời sống của sinh viên hiện nay. Trong phim, diễn viên Hà Hương vào vai Nguyệt – sắc sảo, mưu mô, có chí cầu tiến và chấp nhận đánh đổi tất cả để có cuộc sống giàu sang nơi thành thị.

Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Nhân vật Nguyệt do Hà Hương thủ vai.

Những phân cảnh khôn khéo “vượt mức cho phép” của Nguyệt như liếc trộm mẹ người yêu dù vừa cười cười nói nói tức thì hay lúc tay cô hất mạnh con mèo đang nằm trên bàn xuống đất mà miệng vẫn ngọn xớt: “Miu ơi, ngoan nào”… khiến người xem gai mình khi nhìn lại. Thậm chí, nhiều người còn đặt biệt danh cho Nguyệt là “thánh thảo mai” sau hàng loạt cảnh quay “kinh điển” này.

Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Mới 1 giây trước còn ngọt xớt kèm theo nụ cười ngoan hiền nhưng 1 giây sau lại liếc trộm mẹ người yêu với ánh mắt sắc lẹm.
Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Miệng thì “Miu ơi, ngoan nào…” nhưng tay thì lại chẳng ngại hất mạnh con mèo đáng thương từ trên bàn xuống đất.
Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Ánh mắt ấy, nụ cười nhếch mép này… chỉ có thể ở Nguyệt…

Những trích đoạn “thảo mai” của Nguyệt trong Phía trước là bầu trời.

Cách lấy lòng mẹ bạn trai của Nguyệt cũng là phân cảnh khiến người xem bức xúc trong Phía trước là bầu trời . Nguyệt dịu dàng trước mặt mẹ của bạn trai và từ chối việc nhờ vả xin việc làm cho mình nhưng sau lưng, cô lại hối thúc người yêu và cùng lên kế hoạch tỉ mỉ để dễ dàng có việc làm.

Sự khác biệt khi nói chuyện với mẹ chồng tương lai và bạn trai…

Với tính cách ranh ma, trở mặt như trở bàn tay, Nguyệt từng là nhân vật bị ghét nhất trong phim. Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ nhìn lại, giờ đây cô lại chính là nhân vật tạo ra rất nhiều tiếng cười sâu cay cho khán giả.

Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Kể từ sau khi lấy chồng vào tháng 3/2008, Hà Hương lui về hậu trường để chăm lo tổ ấm nhỏ. Hiện tại, ngoài công việc dạy múa, Hà Hương còn kinh doanh một quán bia trên đường Trần Phú, Hà Nội.
Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Hà Hương chia sẻ: “Tôi không nghĩ hình ảnh Nguyệt thảo mai, đanh đá, giỏi thả thính của Phía trước là bầu trời lại có thể tạo hiệu ứng ầm ầm như thế. Với người nghệ sĩ, nhân vật của mình được đón nhận và yêu thích sau gần 20 năm là một niềm hạnh phúc”.
Những phân cảnh 'thảo mai' gây bão mạng của Nguyệt 'Phía trước là bầu trời'
Nữ diễn viên cho hay: “Thời gian đầu khi những trích đoạn của tôi được lan truyền trên Facebook, tôi có thể vui cười và trả lời mọi người một cách rất nhiệt tình. Tuy nhiên, tôi đang bị quá tải, không thể trả lời hết những quan tâm của mọi người cũng như truyền thông”.

Yến Yến