Trong lúc dựng lại rạp cưới bị đổ sập sau đêm mưa lớn, chú rể tại Ninh Hòa, Khánh Hòa không may bị điện giật tử vong.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày hôm qua 23/5, ông Nguyễn Duy, chủ tịch UBND xã Ninh Sim, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ điện giật khiến 1 thanh niên tử vong ngay trước khi rước dâu.

Theo báo cáo của UBND xã Ninh Sim, vào sáng cùng ngày, tại hộ ông Trần Lý tổ chức dựng rạp để tổ chức tiệc cưới. Dự kiến cả nhà sẽ xuất phát rước dâu vào 8h30 sáng. 

Tuy nhiên, rạp cưới tại gia đình bị đổ sập do trận mưa lớn đêm hôm trước nên chú rể Trần Ngọc Thạch cùng 5 người khác tổ chức dựng lại rạp.

Cô dâu đau đớn bên thi thể chú rể. (Ảnh: Người dân địa phương chụp/PLO)

Cụ thể theo báo Pháp luật TP. HCM, khoảng 7 giờ 15 sáng 23/5, trước thời điểm ấn định đi rước dâu, chú rể Trần Ngọc Thạch cùng anh trai của mình là Trần Tấn Tài (31 tuổi), em trai Trần Ngọc Thạnh (19 tuổi) và 3 thanh niên khác khiêng rạp, chuyển từ dưới ruộng đưa lên đường bê tông xi măng cho khỏi bị lún.

Trong quá trình di chuyển, sáu thanh niên ôm sáu gốc trụ rạp di chuyển lên đường bê tông xi măng. Lúc này, phần mái rạp vướng vào đường dây điện hạ thế dẫn vào nhà nên họ bị điện giật. Ba anh em chú rể ngã tại chỗ, co cứng; ba thanh niên còn lại cũng bị  nhẹ hơn.

Trên đường đưa đi cấp cứu, chú rể Trần Ngọc Thạch đã không qua khỏi. Hiện anh trai chú rể là Trần Tấn Tài, em trai Trần Ngọc Thạnh đã qua cơn nguy kịch.

Hồng Hoa (tổng hợp)