Nhiệt tình, cởi mở, vui vẻ và tận tâm là những từ dùng để miêu tả tính cách và con người huấn luyện viên Park Hang Seo – người đàn ông với biệt danh “Ngài ngủ gật” đã thổi một làn gió mới cho bóng đá Việt Nam sau gần 1 năm dẫn dắt.

Với những những hâm mộ trái bòng tròn nước nhà suốt từ tháng 1 cho đến nay, khoảng thời gian đó quả thật rất tuyệt vời bởi niềm vui và sự cuồng nhiệt mà các cầu thủ U23 Việt Nam mang lại. Từ sau chức vô địch AFF Cup 2008, người hâm mộ mới được sống trong những khoảnh khắc sung sướng và đầy tự hào như thế. Chúng ta không vô địch nhưng nó còn hơn cả chức vô địch mà các cầu thủ mang về.

Những Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng, Quang Hải… thi đấu xuất sắc và được không ít tờ báo danh tiếng châu lục cũng như thế giới khen ngợi. Và tất cả những điều đó đều được bộ óc tài tình và đầy sáng tạo của huấn luyện viên Park Hang Seo tạo nên. Ông thầy người Hàn Quốc đã tạo nên một dáng vẻ mới và đầy khác biệt so với những người tiền nhiệm trước đây cho bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã đem lại nguồn cảm hứng mới cho bóng đá Việt Nam. (Ảnh: we25.vn)

“Ngài ngủ gật” như thực tế là nhiệt huyết và khát khao

Năm 2017; trong lần đầu xuất hiện tại sân bay Nội Bài, ông Park Hang Seo mặc chiếc áo vest màu xanh da trời – màu của những niềm hy vọng. Nhưng quả thật vào lúc đó, chẳng mấy ai dám đặt hy vọng vào ông bởi thời gian đó, bóng đá Việt Nam đang chìm trong một màu đen u ám: “Thất bại tại Seagames 29 khi bị loại ngay từ vòng bảng và trước đó là thất bại tại bán kết AFF Cup 2016.”

Khi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ra đi, ông Park không phải là gương mặt được liên đoàn nhắm tới mà họ chọn 2 phương án là thầy Nhật Bản và thầy châu Âu. Khi mà phương án thầy Nhật thất bại, tưởng chừng như thầy Âu được chốt hạ thì bất ngờ ông Đoàn Nguyên Đức – phó chủ tịch tài chính VFF bất ngờ đọc được hồ sơ của 1 huấn luyện viên từng là trợ lý cho Guus Hiddink – người đã giúp Hàn Quốc lọt vào tới bán kết World Cup 2002.

Như thế chắc chắn đây là một người giỏi, mà người giỏi hiện nay khá hiếm và khi nộp hồ sơ xin việc, phải chủ động tìm đến họ. Bầu Đức đã nghĩ như vậy và quyết định chọn ông Park Hang Seo.

Khi ông Park chưa đến Việt Nam, báo giới và người hâm mộ nước nhà chưa biết nhiều về ông thầy người Hàn, họ chỉ biết ông có một biệt danh khá thú vị là “Ngài ngủ gật” mà truyền thông thông Hàn Quốc đặt cho sau một trận đấu mà nghe đâu phóng viên Hàn Quốc đã chụp lại cảnh tưởng ông đang nhắm mắt.

Biệt danh “Ngài ngủ gật” được truyền thông Hàn Quốc đặt cho sau 1 lần ông bị bắt gặp đang nhắm mắt trên ghế chỉ đạo. (Ảnh: Deskgram)

Đến khi đặt chân sang Việt Nam, người ta mới thấy được vẻ hiền lành đúng nghĩa của ông từ hình thức cho đến phong thái. Điều đó khiến nhiều người lo lắng: “Tướng lành lành thế này liệu có cầm quân đánh trận hiệu quả được không?” Tuy nhiên, đằng sau cái vẻ hiền lành đó là một trái tim nhiệt huyết, một nhà cầm quân đầy toan tính và khát khao.

Trận đấu đầu tiên trên sân Mỹ Đình, ông giúp đội tuyển Việt Nam cầm hòa Afganistan, qua đó dành chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019. HLV Park đã nhảy lên ăn mừng và ôm chầm lấy các đồng nghiệp cứ như thể mình là nhà vô địch.

Đến giải giao hữu M-150 Cup 2017, đội tuyển Việt Nam sút tung lưới người Thái 2 lần và trong cả 2 lần đó, thầy Park liền nhảy ra khỏi cabin rồi tung nắm đấm lên trời. Đó là điều trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh khá tẻ nhạt trước đó của ông thầy xứ kim chi.

HLV Park Hang Seo đã có pha ăn mừng không thể cảm xúc hơn sau khi Công Phượng ghi bàn. (Ảnh: Cousin Incest)

Vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc đã đem tên tuổi của HLV Park Hang Seo in sâu vào trong tâm trí người hâm mộ Việt Nam.

Ông đưa U23 Việt Nam từng bước từng bước vượt qua vòng bảng rồi đến tứ kết, bán kết và cuối cùng góp mặt tại chung kết. Người ta đều có thể thấy rằng sau mỗi bàn thắng của đội nhà, ông đều ăn mừng hệt như một lò lửa đang bị nổ tung. Và xen lẫn với đó là hình ảnh khá hài hước khi ông không dám theo dõi các học trò thi đấu ở những phút cuối cùng trong trận đấu với Syria hay những tình huống đá penalty quyết định.

Phong cách ăn mừng đó gần giống với huấn luyện viên Calisto trước đây đã từng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008. Điểm giống nhau giữa những huấn luyện viên như Calisto hay Park Hang Seo là sâu thẳm trong tâm họ là ngọn lửa đầy quyết tâm và ngọn lửa đó đã truyền động lực cho các cầu thủ giúp họ tin vào những điều không thể.

Trước thềm chung kết U23 châu Á, VFF không dám đặt ra mục tiêu nào cho thầy Park nhưng ông lại khẳng định rằng: “Chúng ta phải nỗ lực hết mình và sẽ làm được điều gì đó!”. Và kết quả ra sao thì ai cũng rõ. Các chàng trai dưới tài điều binh khiển tướng của thầy Park lần lượt đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ như Australia, Iraq, Quatar và chỉ chịu thất bại trước 1 Uzbekistan quá vượt trội trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chơi.

Thành công của U23 Việt Nam tại Thường Châu, Trung Quốc là nhờ vào tài cầm quân của thầy Park. (Ảnh: Infonet)

Nếu nói đến “lửa”, đội tuyển Việt Nam và U23 dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng là một đội tuyển hừng hực khí thế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thất bại ở cả AFF Cup 2016 lẫn Seagames 29, điều đó chứng tỏ “lửa” của thầy Park khác hơn nhiều so với “lửa” của thầy Thắng mới đem đến thành công.

Nhà cầm quân tài ba

Điểm khác biệt giữa thầy Park với những người tiền nhiệm là ngoài việc truyền động lực cho các học trò, ông rất tỉnh và quái trong những toan tính của mình.

Sau khi chứng kiến trận thắng Campuchia 5-0 tại vòng loại Asian Cup 2019, ông đã nhận xét rất thật: “Dù thắng nhưng chúng ta lại cho đối thủ đưa bóng vào vùng nguy hiểm khá dễ dàng. Cần phải khiến họ khó khăn hơn”. Để giải quyết bài toán này, thầy Park đã xoay quanh sơ đồ 3 trung vệ, 5 hậu vệ tạo thành hệ thống 5-4-1 chắc chắn và hiệu quả, thay thế 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 trước đây. Với đó là lối đá phòng ngự – phản công không ngoan đã tạo nên 1 U23 Việt Nam tươi mới tại Thường Châu.

Và tài cầm quân của ông lại được thể hiện rõ hơn nữa tại ASIAD 2018 tại Indonesia.

Thầy Park cùng ban huấn luyện luôn có những đánh giá chính xác và khách quan để đưa ra đấu pháp hợp lý cho từng đối thủ của U23 Việt Nam. Kết quả là chúng ta dẫn đầu sau vòng bảng ASIAD. Nhưng cái tài đó không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn thể hiện qua cách đọc trận đấu và dùng người tài tình của ông.

Trận đấu với U23 Babrain, Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 18. Hay cũng là một khoảnh khắc lóe sáng tương tự của Văn Toàn trong hiệp phụ với U23 Syria đưa chúng lần đầu tiên lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Sự linh hoạt của các tuyển thủ khiến U23 Việt Nam cực kỳ nguy hiểm với các đối thủ. (Ảnh: Yeah1 News)

Đó là cái tài dùng người của ông và lẫn trong đó là niềm tin vào các cầu thủ mà mình trao cơ hội. Nó không chỉ thay đổi thế trận mà còn đem về chiến thắng cho đội nhà. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam và U23 dưới thời thầy Park luôn thi đấu hết mình và lăn xã trong từng trận đấu, bất kể là đối thủ mạnh hay yếu. Nhưng cái khác biệt ở đây chính là tinh thần của các cầu thủ.

Họ đã thi đấu vô cùng tập trung và để lộ rất ít sơ hở hoặc sai lầm cho đối phương cơ hội khai thác. Ngay cả khi bị dẫn bàn, các cầu thủ vẫn có thể triển khai bóng tấn công như thế nào. Nó khác với trước khi bị dẫn bàn, đội nhà thi đấu khá bế tắc và nhiều khi phải nhận thêm bàn thua.

Cứ nhìn vào trận bán kết ASIAD với Hàn Quốc thì sẽ rõ. Thi đấu với đối thủ đẳng cấp hơn chúng ta rất nhiều và sở hữu nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc nhưng các học trò của thầy Park không hề vỡ trận mà thi đấu bình tĩnh, triển khai tấn công mỗi khi có cơ hội. Hơn nữa, họ còn đồn ép đối thủ với cường độ cao ở những phút cuối cùng.

Vâng, cho tôi được mạn phép gọi là “Ngài Park”, một nhà cầm quân tài ba, một con người với trái tim nhiệt huyết và hết mình đã đem đến một luồng gió tươi mới, thanh ngọt chưa từng tồn tại ở đất nước yêu bóng đá đến mê muội và cuồng nhiệt này. Không ai khác, chính “Ngài” đã làm thỏa mãn khát vọng chiến thắng cho tất cả những ai yêu bóng đá trên toàn đất nước Việt Nam.

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng thầy Park luôn biết cách truyền đạt niềm tin, sức mạnh cho các học trò. (Ảnh: Tinmoi.vn)

Sắp tới đây là 2 giải đấu quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam là AFF Cup 2018 và vòng chung kết Asian Cup 2019 với mực độ khó khăn hơn rất nhiều giải đấu U23. Tuy nhiên, với những gì thầy Park đã mang lại, hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam có thể giành thành tích cao trong thời gian tới.

Video:

Sơn Tùng