Khoảng 13h ngày 13/4, 2 trong số 3 cây “quái thú” được xe đầu kéo vận chuyển khỏi bãi đất thuộc địa phận phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế.

Sau khi di chyển khỏi nơi tạm giữ, tài xế 2 xe đầu kéo thấy phóng viên tác nghiệp bám theo nên đã tấp xe vào ven đường và… cố thủ không chịu đi tiếp, theo Zing.

Xe đi đầu chạy khoảng 2 km rồi dừng lại ở bãi đất trống của quán cơm ở phường Thủy Phương. Xe chở cây thứ 2 chạy phía sau cũng tấp vào cây xăng ven đường cách vị trí cũ khoảng 1 km.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng CSGT bất ngờ xuất hiện tại vị trí xe chở cây đa khủng cạnh quán cơm. Tại đây, 1 trong 2 tài xế xe đầu kéo cho biết ngày 14/4 họ mới nhận được giấy phép vận chuyển cây.

Chưa có giấy phép, 2 cây "quái thú" vẫn "hồn nhiên" rời khỏi nơi tạm giữ
Cây thứ 2 dừng lại tại một trạm xăng. (Ảnh: Zing)

Sau đó, họ đưa ra Giấy phép lưu hành xe quá khổ vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ do Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cấp ngày 26/3.

Tuy nhiên, trong giấy phép không ghi loại hàng vận chuyển là đa cổ thụ mà là thiết bị xe máy thi công với tuyến đường từ Cửa khẩu Hữu Nghị đi đến Nhà máy nhiệt điện sông Hậu (Châu Thành, Hậu Giang).

Chưa có giấy phép, 2 cây "quái thú" vẫn "hồn nhiên" rời khỏi nơi tạm giữ
Giấy tờ do tài xế đưa ra. (Ảnh: Zing)

Trước đó, chiều 30/3, ba cây cổ thụ “khủng” được vận chuyển qua địa bàn Thừa Thiên – Huế bị lực lượng CSGT tỉnh xử phạt vì vi phạm quá khổ, quá tải. Sau đó, Kiểm lâm Thừa Thiên – Huế đã tạm giữ để xác minh làm rõ.

Sau khi xác minh và xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan Kiểm lâm Thừa Thiên – Huế đã trả lại 3 cây cho chủ.

Chiều 12/4, chủ của 3 cây “quái thú” nói trên đã thuê khoảng 10 nhân công dùng xà beng, cưa máy để cắt tỉa cây nhằm giảm tải cho phù hợp với nhu cầu di chuyển.

Minh Tú