Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 7/4 xin gửi đến quý độc giả bản tin đáng chú ý sau:

Á hậu Quý bà Thu Hương: “Số tiền này ít ỏi so với những gì anh Tiến làm”

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao về vụ việc một tài xế bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh ở Hải Phòng. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 29/3 tại H.Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau khi va chạm với xe khác đi phía trước, hai nữ sinh điều khiển xe tay ga đã ngã xuống đường, theo Thanh Niên.

Anh Tiến phải đối mặt với việc đền bù cho 2 ô tô bị hỏng số tiền rất lớn là 240 triệu đồng. Tuy nhiên anh đã được doanh nhân Nguyễn Hoài Nam ủng hộ số tiền này.

Ngày 5/4, liên hệ với anh Nguyễn Hoài Nam nhưng do anh đang đi công tác nước ngoài nên vợ anh là Hoa khôi thể thao 1995 kiêm Á hậu 2 quý bà Thế giới Thu Hương đã chia sẻ thay chồng.

Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và Á hậu 2 quý bà Thu Hương. (Ảnh: FBNV)

Chị Hương kể, khi chồng quyết định hỗ trợ tài xế Tiến thì chưa bàn bạc trước với chị nhưng chị không bất ngờ vì chồng vẫn hay giúp đỡ mọi người như thế.

“Gia đình tôi có nguyên tắc là mình đã rất may mắn nên thấy những câu chuyện bất bình, cần chia sẻ, sự công bằng thì mình có thể lên tiếng để bảo vệ. Hai vợ chồng kinh doanh, không quản lý tiền bạc của nhau nên anh Nam giúp người khác mà không hỏi vợ. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc vì điều đó”, chị Hương chia sẻ.

Theo lời chị Hương, anh Nam trước đây cũng từng không nói với chị câu nào mà âm thầm tặng xe cho một hiệp sĩ đường phố bắt cướp bị mất xe máy. Tới khi chị đọc báo thấy thông tin một người giấu tên tặng hiệp sĩ chiếc xe máy thì chia sẻ cùng chồng, lúc đó chồng mới nói chính anh đã gửi tặng anh ấy xe máy.

“Lúc thấy chồng đăng Facebook nói sẽ hỗ trợ 240 triệu đồng, tôi đã để lại bình luận là: “Yêu vì tấm lòng từ thiện này”.

Sau đó, báo chí viết nhiều quá nên chồng bảo chuyển khoản cho anh tài xế luôn chứ sợ để lâu rồi mọi người lại nói là đánh bóng tên tuổi, thánh chém nên đã chuyển tiền hỗ trợ ngay ngày hôm sau”, chị Hương chia sẻ.

Tài xế xe bus đuổi trẻ em khỏi xe vì không có tiền trả lại

Ngày 6/4, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (Đà Nẵng) ban hành quyết định đình chỉ công tác tài xế Trần Đức Tài về hành vi đuổi học sinh xuống xe vì không có tiền thối.

Tuyến số 7 xe buýt Quảng An 1
Tuyến số 7 xe buýt Quảng An 1. (Ảnh: Pháp Luật Plus)

Chiều 1/4, một học sinh đón tuyến xe buýt số 7 tại trạm Phan Đăng Lưu- Lê Thanh Nghị để đi về bến Phạm Hùng. Khi lên xe, em này đưa tờ tiền 100.000 đồng để mua vé và bị ông Tài đuổi xuống xe vì không có tiền thối.

Vụ việc khiến học sinh và phụ huynh rất bức xúc, tố giác đến Sở GTVT thành phố. Sở đã xác minh tại Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, đơn vị trúng thầu vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá tại TP.Đà Nẵng, trong đó có tuyến số 7 xảy ra vụ việc.

Công ty này thông tin thêm, hiện đơn vị đang tổng sát hạch, kiểm tra lại chất lượng của lái xe, nhân viên bán vé và không ký lại hợp đồng với những người bị hành khách phản ánh phục vụ kém.

Đưa hai cháu bé bị dụ đi ăn xin trở lại lớp học

Chiều 6/4, ông Nguyễn Văn Tâm, chủ tịch xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hai cháu bị ép đi ăn xin, bị đánh đập ở TP.HCM đã về tới địa phương sau nhiều ngày thất lạc, theo Tuổi Trẻ.

Tại Đắk Lắk có nhiều khu dân cư người dân tộc thiểu số nằm tách biệt trong các khu rừng nên việc quản lý dân cư gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

“Khoảng 7h sáng 6/4, hai cháu Sùng A Sính và Thào Văn Dơ, cùng 11 tuổi và đều trú tại thôn Ea Lang, xã Cư Pui đã về đến trụ sở UBND xã Cư Pui an toàn. Đây là hai cháu bị người lạ dụ dỗ đưa vào TP.HCM ép đi ăn xin, đánh đập”, ông Tâm thông tin.

Theo ông Tâm, xã đã mời hiệu trưởng Trường tiểu Cư Pui 2 lên làm việc và yêu cầu nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để cháu Sùng A Sính trở lại trường học tập lớp 3 dang dở. Còn cháu Thào Văn Dơ lâu nay không đi học nên UBND xã bàn giao cháu cho gia đình để quản lý, chăm sóc và sẽ tạo điều kiện cho cháu đến lớp.

Xã cũng đã giải thích và yêu cầu gia đình hai cháu cam kết không cho hai cháu đi lao động ở TP.HCM nữa.

Tại UBND xã Cư Pui, cháu Sùng A Sính kể mình và Dơ được một người đàn ông lạ đưa xuống TP.HCM để đi làm nghề may để kiếm tiền. Khi xuống đến nơi, hai cháu bị bắt đi ăn xin và liên tục bị đánh đập. Lựa lúc chủ không để ý, hai cháu bỏ trốn nhưng bị lạc.

Trước đó, khoảng 2h sáng 1/4, một dân phòng ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM phát hiện hai cháu Sính và Dơ đang đi lang thang trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, áo quần rách rưới nên đã đưa hai cháu về trụ sở UBND phường để chăm sóc.

Bà Hoàng Thị Tống, mẹ cháu Sùng A Sính cho biết, do hoàn cảnh quá khó khăn nên vợ chồng đã đồng ý cho cháu Sính bỏ học vào TP.HCM làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nay biết cháu bị ép đi ăn xin và đánh đập, gia đình không cho cháu đi làm việc nữa mà ở nhà đi học lại.

Do kinh tế khó khăn, ít được giao lưu với cộng đồng nên có những trường hợp bị người xấu dụ dỗ đi lao động ở ngoài tỉnh, nước ngoài lương cao rồi sau đó bắt đi ăn xin, thậm chí lừa bán sang Trung Quốc.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui khỏe và hạnh phúc!

———–

Đại Kỷ Nguyên News