Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 18/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chàng trai Mỹ nhặt rác ở An Thượng

Từ hơn 1 tháng rưỡi nay, hình ảnh một chàng Tây đeo găng tay cao su, túi quần dắt đầy bao ni lông đi nhặt rác quanh khu An Thượng đã trở nên quen thuộc với người dân ở đây.

Ông Trà Quang Phi (52 tuổi) cho biết: “Cả tháng nay rồi, ngày mô cậu đó cũng nhặt rứa”. Ông Phi cho biết, từ khi nhận về làm công trình ở đây, cứ chiều chiều lại thấy Andrew đi nhặt rác quanh khu này.

“Lúc đầu tụi tui không biết còn hỏi nhau “Tây sang lượm ve chai làm gì ta?”. Sau nhờ mấy đứa hỏi mới biết cậu đó đi nhặt rác, hôm nào cũng thấy xách 3 – 4 túi rác to đem vứt vô thùng rác”, ông Phi kể.

Đều đặn mỗi chiều, khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ, khi mặt trời bớt gay gắt, Andrew lại chuẩn bị “đồ nghề” là găng tay cao su và túi ni lông sạch để đi nhặt rác. Mỗi ngày, anh nhặt rác khoảng 1 giờ đồng hồ, quanh các con phố An Thượng. Cứ đầy 2 – 3 túi rác to, anh lại xách cho vào thùng rác ở đầu đường Đỗ Bá.

Andrew mong muốn lan tỏa thông điệp chung tay giữ vệ sinh môi trường trong cộng đồng. “Tôi không chắc là mọi người sẽ cùng ra đường nhặt rác sau khi thấy hành động của tôi. Và thực tế là chẳng ai ra đường nhặt rác cùng tôi cả”, Andrew cười lớn. Nhưng anh mong muốn, mọi người sẽ có ý thức hơn ngay từ việc đổ rác.

Ông Lâm Xuân Quang (tổ trưởng tổ 72, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Từ khi cậu Tây đó nhặt rác, mọi người trong khu phố nhắc nhau ý thức, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Chủ nhật, mọi người cùng dọn vệ sinh khu phố”.

Người tốt lại gặp người tốt: Chở người bị thương đi cấp cứu, tài xế được người dân rửa xe miễn phí

Sáng 17/3, anh P.Đ.Thành (Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chiếc xe hơi của anh dính đầy máu và đất cát, nhờ cộng đồng mạng chỉ giúp cách để làm sạch.

Bài đăng của anh Thành trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Thành cho biết, vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 17/3, anh lái xe trên đoạn đường Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì gặp vụ tai nạn, chiếc xe tải đang dừng đèn đỏ thì bị nam thanh niên đi xe máy tông mạnh vào phía sau.

Nam thanh niên sau va chạm mạnh thì bị thương nặng, máu chảy ra nhiều từ đầu, tai và mũi. Anh Thành thấy thế liền hô hoán nhờ người đưa nạn nhân lên xe của mình để chở đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Cậu thanh niên bị tai nạn là do tông vào đuôi xe tải đang dừng đèn đỏ. Cậu ấy ngã ra đường, bị bất tỉnh, máu nhiều lắm chảy ra từ cả đầu, tai, mũi.

Có nhiều người đi xe máy qua đó dừng lại, tôi nhờ người giúp khiêng cậu ấy lên xe. Có 1 cậu thanh niên nữa đã để xe máy lại đó rồi cùng tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện“, anh Thành kể lại.

Anh Thành cũng kể thêm, khi anh đưa nạn nhân vào bệnh viện được 1 lúc thì người tài xế của chiếc xe tải bị tông cũng chạy theo vào sau. Người này giúp anh Thành làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân, còn lấy tiền của chính mình ra để đóng viện phí.

Anh tài xế chạy vào sau đó, anh làm thủ tục nhập viện cho cậu thanh niên. Viện phí hết 3 triệu nhưng anh ấy dốc sạch ví chỉ có 1 triệu thôi, tôi bù vào 2 triệu. Lúc đó chúng tôi không liên lạc được với người nhà cậu thanh niên vì sau tai nạn điện thoại của cậu ấy cũng thất lạc rồi.

Làm thủ tục cho cậu thanh niên xong thì tôi về trước, anh tài xế xe tải vẫn ở lại. Lúc trưa tôi gọi điện cho anh thì anh vẫn ở viện, người nhà cậu thanh niên cũng đã vào, họ đã gọi điện cảm ơn tôi“, Anh Thành chia sẻ.

Trước những lời cảm kích của cộng đồng mạng dành cho hành động của mình, anh Thành cho biết anh rất cảm ơn nhưng đối với anh việc giúp người như thế là rất bình thường. Anh mong mọi người khi gặp trường hợp khó khăn cũng đều được giúp đỡ như thế.

Anh Đinh Văn Lập (38 tuổi, quê Ninh Bình) là người tài xế của chiếc xe tải bị nam thanh niên tông trúng chia sẻ: “Lúc đó cậu ấy có chút hơi men nên tông vào xe tôi. Sau đấy cậu ấy được anh Thành đưa đi bệnh viện, tôi lo quá nên chạy theo luôn, chẳng quan tâm gì nữa, chỉ mong là cứu được người“.

Anh Lập cũng cho biết, nam thanh niên bị nạn tên là T.H.N (sinh năm 1993, ngụ huyện Thanh Trì, Hà Nội). Trưa 17/3, gia đình nạn nhân biết tin đã vào bệnh viện cảm ơn anh, hiện tại nạn nhân đã tỉnh tuy nhiên vẫn còn phải chờ thêm kết quả xét nghiệm từ phía bệnh viện.

Trước câu hỏi của anh Thành về cách để làm sạch đi vết máu trên chiếc xe, anh Trường – 1 chủ salon ô tô ở Hà Nội đã nhận giúp anh làm sạch xe hoàn toàn miễn phí.

Anh Trường cũng chia sẻ thêm, chi phí gói dọn nội thất chuyên sâu, làm sạch các vết bẩn trong xe ô tô bên anh có giá khoảng 800 nghìn đồng, nếu anh Thành liên hệ với anh anh rất vui lòng được làm tặng hoàn toàn miễn phí.

Hà Tĩnh: “Dậy sóng” ở vùng đất người dân phải mắc màn ăn cơm

Sáng 17/3, hàng chục người dân ở thôn Đông Xá, xã Đức Hòa và thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung trên Tỉnh lộ 554 chặn không cho các xe tải chở rác vào bãi xử lý rác Phượng Thành.

Nguyên nhân được người dân cho hay, bãi rác gần với khu dân cư, lại ở đầu nguồn nước, lượng rác thải bị quá tải, ứ đọng lâu ngày khiến cả khu vực này hôi thối, ruồi muỗi bao vây, ảnh hưởng đến sức khỏe.  Cuộc sống của họ bị đảo lộn suốt thời gian dài.

Rác chất đống 2 bên đường vào khu dân cư. (Ảnh: Người Đưa Tin)

Bãi rác Phượng Thành rộng khoảng 3ha, được hình thành vào năm 1990, nằm giáp ranh giữa 2 thôn Thạch Thành (xã Tùng Ảnh) và Đông Xá (xã Đức Hòa), chủ yếu chôn lấp rác thải của thị trấn Đức Thọ.

Tuy nhiên, từ năm 2000 đến nay, bãi rác này được huyện Đức Thọ quy hoạch thành bãi rác tập trung của huyện, tất cả các rác thải trên địa bàn đều được tập kết về đây để chôn lấp, khiến bãi rác quá tải.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả ngày Chủ Nhật vui vẻ và hạnh phúc!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News