Tác phẩm Nàng tiên cá của nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Reiko Takahashi đã đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi National Geographic Travel Photographer 2018. 

Năm nay, cuộc thi ảnh do tạp chí danh tiếng National Geographic tổ chức thu hút 13.000 tác phẩm dự thi. Các bức ảnh tham dự được chia thành 3 hạng mục bao gồm: Thiên nhiên, Con người và Đô thị.

Người chiến thắng chung cuộc nhận được giải thưởng là 10.000 USD (gần 230 triệu đồng) cùng danh hiệu Nhiếp ảnh gia du lịch của năm do National Geographic công nhận. Các tác giả chiến thắng ở hạng mục nhỏ sẽ nhận được 2.500 USD (hơn 57 triệu đồng) tiền thưởng.

Mới đây, National Geographic đã công bố danh sách 10 bức ảnh xuất sắc nhất đoạt giải thưởng trong cuộc thi năm nay. Tác phẩm Nàng tiên cá của Reiko Takahashi đến từ Nhật Bản đã giành giải cao nhất.

Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Bức ảnh chụp phía sau một con cá voi lưng gù đang bơi ở ngoài khơi đảo Kumejima, Okinawa, Nhật Bản. Tác giả Reiko Takahashi chia sẻ: “Suốt quãng đường, nó luôn theo sát mẹ. Có thời điểm, nó quẫy đuôi trên mặt nước gần chúng tôi một cách thân thiện”. Tác phẩm này còn xuất sắc đoạt giải nhất ở hạng mục Ảnh Thiên nhiên.

Hạng mục Ảnh thiên nhiên

Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải nhì: Chim hồng hạc cất cánh bay – Tác giả: Hao J. “Bức ảnh được chụp từ trực thăng trên hồ Natron, nằm phía Bắc Tanzania. Những đôi chân màu hồng đỏ của hàng nghìn con chim hồng hạc tạo thành sóng nước lăn tăn trên mặt hồ”.
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải ba: Sao hỏa – Tác giả: Marco Grassi. Các trụ cao hình nón bằng đất sét có tảng đá nằm trên đỉnh như những kim tự tháp tự nhiên ở South Tyrol về phía bắc Italy. Cảnh quan nơi đây khá kì bí, thu hút nhiều người tò mò.

Hạng mục Ảnh đô thị

Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải nhất: Một ngày mưa khác ở Nagasaki, Kyushu – Tác giả: Hiro Kurashina. Bức ảnh đen trắng chụp từ bên trong tàu điện vào một ngày mưa ở Nagasaki. Khung cảnh này hoàn toàn trái ngược với sự tấp nập ở Tokyo hay Osaka, Nhật Bản.
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải nhì: Hình khối của mặt trời – Tác giả: Enrico Pescantini.Bức ảnh được chụp tại khu khảo cổ Teotihuacan ở Mexico. Kim tự tháp thờ Thần Mặt trời được chia thành 2 phần, một nửa rực rỡ trong ánh nắng mặt trời và nửa còn lại chìm trong bóng tối,
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải ba: Sự phản chiếu – Tác giả: Gaanesh Prasad. Tác phẩm ghi lại cảnh sương mù phủ khắp thành phố Dubai đầy huyền ảo. Nhiếp ảnh gia cho hay: “Đáng tiếc tôi không chụp được từ sân thượng. Nhìn từ cửa sổ, tôi choáng ngợp bởi sự phản chiếu bất ngờ của những con đường và tòa nhà trong thành phố”.
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải danh dự: Cô đơn giữa đám đông – Tác giả: Gary Cummins. Nhiếp ảnh gia đã liên tưởng khung cảnh trống vắng của một khu vui chơi giữa Hong Kong nhộn nhịp như sự cô đơn của chính mình giữa đám đông xa lạ.
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Bức ảnh được nhiều người yêu thích nhất: Chuyến đi đến thiên đàng – Tác giả: Trikansh Sharma. Tấm ảnh chụp một người đàn ông đi xe đạp qua cầu Ram Jhula, Ấn Độ.

Hạng mục Ảnh con người

Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải nhất: Văn hoá uống trà – Tác giả: Alessandra Meniconzi. Nhiếp ảnh gia bị thu hút bởi văn hóa mời trà của người Mông Cổ. Trong ảnh, cô gái Damel mặc trang phục truyền thống và thưởng thức trà để giữ ấm trong tiết trời giá lạnh.
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải nhì: Em sẽ nâng chị lên – Tác giả: Tati Itat. Cặp chị em song sinh ở Brazil – Leïda and Laëlle đang bắt chước hành động của nhau .
Bức ảnh 'Nàng tiên cá' lưng gù đoạt giải cao nhất National Geographic 2018
Giải ba: Chặng đường gian nan – Tác giả: MD Tanveer Hassan Roahan. Người đàn ông đu bám vào chiếc tàu đang chạy ở nhà ga Dhaka, Bangladesh. Trong kỳ nghỉ lễ Eid, số người rời thành phố rất đông và hàng trăm người đều phải đu bám vào nóc tàu để kịp chuyến đi về nhà.

Yến Yến