Nam thanh niên đang ngồi sau xe máy do anh họ chở chạy trên cầu Sài Gòn, hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 2 (Tp.HCM) thì đòi xuống nhặt đồ, rồi bất ngờ trèo qua lan can cầu, gieo mình tự tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 8/4, anh Trịnh Sĩ Luân (32 tuổi, quê Đồng Nai) đi xe máy tới trường khuyết tật tại số 215 Võ Thị Sáu (quận 3, TP.HCM) đón em họ tên là Nguyễn Thế Anh (24 tuổi, quê Thanh Hóa) về nhà, theo Zing.

Bị buộc thôi học, nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử
Anh Luân vẫn chưa hết bàng hoàng với sự việc vừa xảy ra. (Ảnh: Zing)

Trên đường quay về, khi xe đi tới giữa cầu Sài Gòn, anh Thế Anh bất ngờ yêu cầu anh Luân dừng xe vì bị rơi đồ. Khi xe vừa dừng, anh Thế Anh nhảy khỏi xe, leo qua lan can cầu và lao mình xuống nước.

Sự việc diễn biến quá nhanh, anh Luân không kịp ngăn cản mà chỉ biết hô hoán nhờ sự giúp đỡ của người đi đường.

Bị buộc thôi học, nam thanh niên nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử
Lực lượng người nhái triển khai lặn tìm. (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Tp.HCM triển khai lặn tìm.

Anh Luân cho biết, trong thời gian theo học tại trường nội trú, Thế Anh vi phạm nội quy và bị kỷ luật thôi học. Khi anh lên trường đón về nhà thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Theo Vietnammoi, tới 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân.

Khôi Minh