Sau hơn 10 ngày điều trị và nuôi dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi, bé trai bị chôn sống đã được giao cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Thuận tạm thời chăm sóc.

Chiều 7/6, ông Đỗ Tấn Sĩ, Chủ tịch xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, cháu bé bị chôn sống tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng đã được địa phương giao cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, thuộc Sở Lao động-Thương Binh-Xã hội tỉnh tạm thời nuôi dưỡng, theo Báo Công An Tp.HCM.

Trong thời gian bé được nuôi dưỡng tại bệnh viện, có nhiều mạnh thường quân đến xin nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, địa phương chưa chấp thuận giao cho ai mà phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, sáng 26/5, chị Nguyễn Thị Thủy Trúc (31 tuổi, xã Tân Thắng) đến khu đất trống gần nhà, bất ngờ thấy cùi chỏ tay và chân một bé sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất. Chị Thủy hốt hoảng gọi chồng mình đến cào lớp đất và phát hiện đứa bé vẫn còn thở. Vợ chồng chị lau chùi cho bé rồi mang ra trạm xá cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện thị xã La Gi tiếp tục chăm sóc.

Vụ bé sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận: Bé trai đã khỏe mạnh, xuất viện sau 10 ngày điều trị
Bà Trần Thị Á Khương người được xác định là mẹ bé trai bị chôn sống. (Ảnh: Dân Trí)

Sau 2 ngày, cơ quan chức năng đã mời bà Trần Thị Á Khương (40 tuổi, Phò Trì) – sát bên nhà chị Trúc lên làm việc. Tại đây, bà Khương thừa nhận sinh con vào đêm 25/6, đến rạng sáng 26/5 đem ra vườn tràm đào đất lấp lại.

Lan Phương