Người lớn thường nghĩ rằng trẻ con thật đơn giản với những mong muốn không khó để đoán biết. Tuy nhiên, một cô bé 6 tuổi đã khiến cô giáo của em bất ngờ đến mức phải gửi thư cho phụ huynh. 

Bức thư này đã được chị gái của nhân vật chính đăng tải lên Twitter kèm theo miêu tả: “Trong thế giới mà bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì, hãy sống với lòng nhân ái”. Peyton mới 6 tuổi nhưng tôi tin rằng một ngày con bé sẽ thay đổi thế giới. Đúng vậy tôi đã thực sự khóc”. 

Peyton và chị gái.

Bức thư mà cô giáo gửi về cho cha mẹ của Peyton được viết cẩn thận trên nền giấy viết thư dành cho trẻ em. Bức thư kể lại câu chuyện nhỏ mà người lớn hiện đại tưởng rằng nó chỉ còn trong cổ tích. 

Dưới đây là phần dịch nội dung bức thư mà cô giáo Peyton gửi về cho cha mẹ em, được trang Bored Panda đăng tải: 

Bức thư cô giáo gửi về cho bố mẹ cô bé 6 tuổi.

“Cách đây vài hôm, Peyton đã có một hành động tốt bụng vô cùng xúc động và tôi cần phải chia sẻ nó ngay cho anh chị. Khi cô bé được thăng hạng trong bảng xếp loại “Mức độ tiến bộ”, phần thưởng của con sẽ là được chọn một người bạn để ngồi cùng trong lúc ăn trưa. Tôi đã tưởng rằng mình biết chắc người mà cô bé sẽ lựa chọn, nhưng con bé đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ khi con mỉm cười và…”. 

Quyết định của cô bé đã đi ngược lại hoàn toàn với những điều mà cô giáo dự đoán. Trẻ con có những lý lẽ và suy nghĩ riêng của chúng. Chỉ đến khi các con hành động, người lớn mới thực sự hiểu điều các con suy nghĩ:

Kể về câu chuyện cô bé đã làm thay đổi cuộc sống của một cậu bé.

“Cô bé đã lựa chọn một cậu bé mà không một ai trong lớp lựa chọn, trong bất cứ hoạt động nào. Và đó là điều giúp ngày hôm ấy của cậu bé trở nên tuyệt vời! Bắt đầu ngày hôm đó, những đứa trẻ khác trong lớp học cũng bắt đầu lựa chọn cậu bé cho những hoạt động trong lớp, và điều đó đã khiến cậu bé trở nên hoàn toàn khác biệt. Tất cả đều nhờ vào con gái anh chị. Những đứa trẻ sẽ học được cách trở nên tốt bụng khi chúng chứng kiến điều đó mỗi ngày trong ngôi nhà thân yêu. Vậy nên xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Anh chị là những bậc phụ huynh tuyệt vời và đang nuôi dạy một cô bé mà sau này sẽ làm được những điều tuyệt diệu. Peyton đã nhắc nhở tôi vì sao tôi lại yêu nghề dạy học như vậy”. 

Antoine de Saint-Exupéry đã từng viết trong tác phẩm “Hoàng tử bé” của mình: “Chúng ta chỉ quan sát được rõ nhất khi nhìn bằng trái tim, những điều quan trọng luôn vô hình đối với đôi mắt thịt”. 

Câu chuyện của Peyton giống như một câu chuyện cổ tích. Không chỉ bởi hành động của em giúp các bạn bỏ đi sự hoài nghi và bắt đầu chơi cùng với cậu bé tội nghiệp. Hơn thế, câu chuyện cũng dành cho người lớn để nhắc nhớ lại sức mạnh của sự thiện lương nơi mỗi người. 

“Một người bảo vệ hòa bình tương lai?”.

Sự thiện lương ấy là gì? Tại sao một hành động nhỏ của cô bé lại mang đến cho chị gái em một niềm tin “một ngày nào đó em sẽ thay đổi thế giới”. Phải chăng lòng nhân ái của Peyton là cơ sở cho niềm tin ấy. Mẹ Teressa, Martin Luther King, Gandhi và rất nhiều những người bảo vệ hòa bình khác nữa, điểm chung lớn nhất của họ chẳng phải chính là “lòng nhân ái”, được biết đến với cái tên khác là “tình yêu con người” bao la? 

Điều gì sẽ xảy ra với cuộc sống của mỗi người nếu chúng ta tập nhìn những người xung quanh với sự thiện lương như cô bé này?

Nếu người lớn có thể sống với trái tim và con mắt trẻ thơ như Peyton, thế giới này liệu có khác đi? Khi ấy điều kỳ diệu liệu có thể xảy ra ở khắp mọi nơi: Sự kỳ thị được thay thế bằng cảm thông, sự ganh ghét sẽ được thay thế bằng sự nâng đỡ, sự tranh đấu sẽ được thay thế bằng sự đồng tâm? Bạn có muốn tự mình trải nghiệm và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này? 

Hy Văn