Sujata Setia là một nhiếp ảnh gia, công việc đưa cô đi khắp thế giới và gặp gỡ nhiều người, biết nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc sống. Cô đặc biệt thích thú khi chụp hình cho các cặp vợ chồng già, đơn giản bởi nó đem đến cho cô niềm hạnh phúc khó tả. 

Bằng niềm say mê và cảm hứng nghệ thuật, Sujata cố gắng đưa vào các tác phẩm của mình những tình cảm yêu thương bình dị, mộc mạc và chân thành nhất giữa những cặp vợ chồng già. Những bức ảnh của cô đem đến nguồn năng lượng hài hòa, cảm giác nhẹ nhàng và một câu cảm thán giản đơn cho bất kỳ ai ngắm nhìn, đó là cuộc đời chẳng phải chỉ cần sống hạnh phúc như vậy thôi sao…

(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)

Chia sẻ với HuffPost về quá trình tác nghiệp, Sujata nói rằng trước khi bấm máy, cô đều yêu cầu các cặp tạo dáng như vợ chồng mới cưới và phản ứng của họ thường là: “Ai cơ? Chúng tôi? Tại sao?” “Đó chỉ là phản ứng sốc rất tự nhiên khi ai đó yêu cầu họ tạo dáng như những cặp vợ chồng mới cưới”.

(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)

Để có được những bức ảnh ngọt ngào, chứa đượm tình cảm, Sujata thừa nhận rằng đã có những lúc cô phải dụ dỗ cụ ông và cụ bà tạo dáng. “Tôi bảo họ nắm tay và hôn. Họ thường cười rúc rích không ngừng”. 

Và sau những bỡ ngỡ, ngô nghê ban đầu, các cặp đôi bắt đầu thích nghi hơn với nhiệm vụ của mình và thậm chí còn làm tốt ngoài mong đợi. Có những lúc họ thể hiện sự lãng mạn, ngọt ngào đến mức Setia phải nhắc nhở các cặp đôi hạn chế thể hiện tình cảm.

(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)

Có một câu chuyện cười làm Setia nhớ mãi, đó là một hôm chụp hình ở Ireland, trong tiết trời mưa và tuyết rơi không ngừng, người vợ dành nụ hôn nồng nàn cho chồng tới mức Setia phải thốt lên: “Cô Maria, cô có thể ngừng hôn chú để con chụp hình được không”. Thật ngọt ngào, tình yêu của tuổi già luôn khiến mọi người cảm thấy ấm áp và ngưỡng mộ.

(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)
(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)
(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)
(Ảnh: Sujata Setia/But Natural Photography)

Năm tháng phai dần đi những dấu vết cuộc tình, cả những rực rỡ của thanh xuân, nếu hạnh phúc là ý nghĩa cuối cùng của chặng đường này, vậy chỉ cần sống một cuộc đời an yên và bình dị như những bức ảnh này là quá đủ rồi.  

videoinfo__video3.dkn.tv||934c91518__