Sau 71 năm hôn nhân hạnh phúc, một đôi vợ chồng già ở Georgia, Mỹ đã ra đi trong cùng một ngày, chỉ cách nhau 12 tiếng.

Tờ Daily Mail đưa tin cụ ông Herbert DeLaigle, 94 tuổi và cụ bà Marilyn Frances DeLaigle, 88 tuổi, đã kết hôn vào năm 1948 và cùng qua đời vào ngày 12/7 tại một bệnh viện ở Waynesboro, Georgia.

Theo WRDW, cụ ông Herbert qua đời lúc 2h20, và cụ bà Marilyn cũng ra đi khi tròn 12 giờ sau đó.

Cặp đôi gặp nhau trong một quán cà phê ở Waynesboro vào năm 1947, nơi Marilyn làm việc.

Ông bà DeLaigle khi còn trẻ (ảnh: cnn.com)

“Frances làm việc tại một quán cà phê nhỏ tên là White Way Cafe ở Waynesboro”, cụ Herbert kể lại trong một cuộc phỏng vấn năm 2018 với WRDW.

“Tôi cứ dõi theo bà ấy đi ra đi vào mà không cách nào rời mắt khỏi bà được. Thế là cuối cùng, tôi lấy hết can đảm để ngỏ lời mời bà ấy đi chơi với tôi”.

Cụ Herbert cho biết trong buổi hẹn hò đầu tiên, họ đã đi xem phim cùng nhau và chỉ một năm sau, ông ngỏ lời cầu hôn.

Trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, bà Marilyn đã chuyển qua Đức để chăm sóc ông Herbert, khi ấy đang phục vụ trong quân đội, suốt 6 năm. Sau đó, ông lại tham chiến tại chiến trường Hàn Quốc và Việt Nam. Ông xuất ngũ sau 22 năm phục vụ trong quân đội.

Hai cụ có với nhau 6 người con, 16 cháu, 25 chắt và thậm chí đã có 3 chút.

Tang lễ của hai cụ đã được tổ chức vào ngày 15/7.

videoinfo__video3.dkn.tv||934c91518__