Xã hội thời xưa phân chia rất rõ ràng vị trí của người chồng và vợ trong một gia đình. Chồng là trụ cột về kinh tế, còn vợ là hậu phương vững chắc lo nề nếp gia đình. Xã hội hiện đại người chồng và vợ đều bươn chãi kiếm tiền, tuy nhiên tục Á Đông vẫn còn, nhiều người vợ ngoài lao lực kiếm tiền tối về phải đảm đương thêm việc nhà vất vả. Nếu người cũng hiểu được những hi sinh thầm lặng này thì sẽ biết yêu thương và san sẻ với vợ hơn.

Vợ, là người nhịn ăn để tiết kiệm tiền mua cho bạn một món quà mà bạn thích, nhưng lại tự nói rằng đang ăn kiêng (đúng là người phụ nữ ngốc).

Vợ, là người vì yêu bạn, đã bỏ cả tuổi thanh xuân để sống đến già với bạn (một người phụ nữ dại khờ).

Vợ, là người không bao giờ xóa những tin nhắn ngọt ngào của bạn, thỉnh thoảng khi vui lại mang ra đọc (người phụ nữ si mê).

Vợ, là người luôn đòi bạn đưa đi ăn, nhưng khi thức ăn đến lại nói không đói (người phụ nữ đáng yêu).

Vợ, là người mà khi bạn nói thích một đôi giày, đã đi “săn lùng” khắp nơi để mua bằng được, nhưng lại nói với bạn là ngẫu nhiên nhìn thấy nên mua về (cô ấy thậm chí vì bạn mà không dám sống thật với sở thích của mình).

Vợ, là người mà khi ban không bên cạnh, cô ấy lúc nào cũng nhớ nhung, và chờ đợi tin nhắn điện thoại trong vô vọng (người phụ nữ đáng thương).

Vợ, là người nếu có sự khích lệ của bạn thì không việc gì là không dám làm ( người phụ nữ mạnh mẽ).

Vợ, là người nhìn thấy quần áo bẩn của người khác là không dám động vào, nhưng đồ của bạn có bẩn mấy vẫn kiên nhẫn giặt sạch không kêu than (người phụ nữ hy sinh).

Vợ, là người mà khi nghe người khác nói xấu về bạn là đi tranh luận bảo vệ bạn đến cùng (người phụ nữ can đảm).

Vợ, là là người rất mạnh mẽ, rất tự trọng, nhưng khi ở trước mặt bạn lại rất bướng bỉnh không biết xấu hổ (trẻ con quá).

Vợ, là một người phụ nữ keo kiệt nhưng vì bạn mà bao nhiêu tiền cũng dám bỏ ra.

Vợ, là người biến bạn từ một người thích ngủ nướng, nhưng lại vì cô ấy mà dậy sớm nấu ăn.

Vợ, là người khi bạn rảnh rỗi bạn muốn cô ấy ở bên cạnh, chỉ cần ngồi bên không nói gì cũng được.

Vợ, là người khi ốm bạn lo lắng, khi cô ấy khỏe bạn cảm thấy vui.

Vợ, là người bạn sẵn sàng che chở suốt cuộc đời.

Là đàn ông xin hãy nhớ: Vợ, là người luôn chịu thiệt thòi vì bạn.

Một khi người phụ nữ đồng ý bên bạn cả đời, nghĩa là họ đã ký thác cả cuộc đời họ cho bạn. Vậy nên xin hãy yêu thương, trân trọng người phụ nữ luôn đứng sau nâng khăn sửa túi cho bạn, sinh con và chăm sóc con bạn nhé.

Thiếu Kỳ