7 năm trước, kiến trúc sư Nakamura đã thiết kế giúp đôi vợ chồng bạn mình một cabin đặc biệt trong rừng tại vùng ngoại ô của Tokyo có tên Cung điện mưa. Cabin tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

Chủ nhân của Cung điện mưa là vợ chồng bà Yuka, bà là một họa sỹ nổi tiếng người Nhật và cũng là tác giả của bộ tranh “Sunny Flower”, tác phẩm nói về những loài hoa tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Không những thế bà Yuka còn là chuyên gia kết hợp và bài trí những loài hoa, cây cỏ và hoa quả. 

(Ảnh cắt từ video)

Chồng bà Yuka là một nhiếp ảnh gia có tiếng, các tác phẩm của ông thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí Casaburtus, “住む”. Những công trình kiến trúc nổi tiếng của kiến trúc sư Nakamura đều giao cho ông chụp.

(Ảnh cắt từ video)

Cung điện mưa là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh trong rừng. Căn nhà không có nhiều không gian riêng tư nhưng hai vợ chồng họ vẫn có thể làm những việc khác nhau trong cùng một không gian đó. Mặc dù là ngôi nhà trong rừng nhưng chỉ mất 40 phút lái xe từ chỗ họ sống đến trung tâm thành phố Shinjuku.

(Ảnh cắt từ video)

Căn nhà có hai tầng, tổng cộng 74m2, tầng một là phòng khách, studio, phòng tắm và nhà bếp. Tầng hai là gồm phòng ngủ, phòng đọc sách và phòng chứa đồ. Đây chính là ngôi nhà mơ ước của vợ chồng ông bà Yuka.

(Ảnh cắt từ video)

Bà Yuka nói rằng: “Khi được ông Nakamura ngỏ ý muốn thiết kế tặng chúng tôi một ngôi nhà nhỏ, chúng tôi vừa mừng vừa kinh ngạc. Khi ông ấy hỏi chúng tôi có yêu cầu đặc biệt gì không, chúng tôi không dám đòi hỏi nhiều, chỉ có 3 yêu cầu đó là “Thứ nhất: Không gian đủ ánh sáng, thuận tiện cho công việc của tôi và của chồng tôi”.

(Ảnh cắt từ video)

Tầng một hướng về phía nam, là phòng khách cũng là không gian làm việc chung của cả hai vợ chồng.

(Ảnh cắt từ video)

Yêu cầu thứ hai là phải có nơi để đặt hoa. Từ lối vào bạn sẽ thấy một hành lang dài. Phía đông và phía tây mở, toàn bộ không gian được thông gió. Lối đi rất thoáng mát và có thể dùng làm nơi chứa nguyên liệu và hoa.

(Ảnh cắt từ video)

Yêu cầu thứ ba của họ là trong nhà phải có nơi sinh lửa, đó là bồn tắm nước nóng. Yuka nói rằng tắm nước nóng rất tốt cho cơ thể, sau khi tắm xong, cơ thể không dễ bị cảm lạnh và cực kỳ ấm áp. Vì vậy, bồn tắm trong nhà được làm bằng sắt và có một cái bếp xây bằng gạch ở bên ngoài, có thể giúp làm nóng nước tắm.

(Ảnh cắt từ video)

Chồng bà Yuka chia sẻ rằng, hồi bé, ông thường được tắm bằng nước nóng đun bằng củi khô, vừa nấu nước tắm vừa đọc tiểu thuyết. Vì thế ông đặc biệt nhờ ông Nakamura thiết kế cho kiểu bồn tắm này, như thế ông có thể trở về những hồi ức tuổi thơ khi cùng vợ nấu nước tắm mỗi tối.

(Ảnh cắt từ video)

Ông Nakamura cũng thiết kế một phòng nghiên cứu cho ông bà Yuka và với thiết kế trong suốt, khi ngồi trên tầng hai Yuka vẫn biết chồng mình đang làm gì dưới tầng một.

(Ảnh cắt từ video)

Cả hai vợ chồng bà Yuka đều là những người yêu thích ẩm thực, rượu vang và cái đẹp. Vì thế căn bếp được thiết kế một cách rất khéo léo. Tủ bếp vào các đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp được những thợ thủ công địa phương làm một cách tinh xảo và đẹp mắt, phù hợp với từng loại thực phẩm trong gian bếp.

(Ảnh cắt từ video)

Bí quyết để lưu giữ tình yêu của hai ông bà rất đơn giản. Để cuộc sống có thêm những gia vị ngọt ngào, hàng ngày, chồng bà Yuka sẽ nấu nước tắm cho bà, họ khoét 1 lỗ mèo chui, để khi chồng bà đun nước tắm, bà có thể đưa hoa quả và rượu vang cho ông. Cuộc sống của hai người cứ thế ngọt ngào và êm ấm qua đi.

(Ảnh cắt từ video)

Cứ 10 ngày, bà Yuka lại cắt tóc cho chồng 1 lần: “Có lúc công việc quá bận rộn, nên bỏ qua những sự thay đổi nhỏ của đối phương. Nhưng kể từ khi thường xuyên cắt tóc cho chồng, tôi phát hiện ông ấy ngày càng nhiều tóc bạc hơn, gần đây cũng không béo lên được chút nào. Những điều mà thường ngày khó phát hiện thì chỉ có lúc này mới để ý đến”.

(Ảnh cắt từ video)

Họ tin tưởng nhau và cũng không quên khen ngợi nhau: “Tôi tin tưởng tuyệt đối ở chồng mình, chúng tôi cũng thường nói chuyện về công việc với nhau, những tác phẩm của tôi cũng là ông ấy chụp”.

(Ảnh cắt từ video)

Mỗi ngày họ đều dành thời gian để nói chuyện và tâm sự với nhau. Cuối tuần họ cùng nhau ra nông trại chăm rau, quả. Khi mệt thì ngồi trước sân uống trà, nói chuyện, hưởng gió trời.

(Ảnh cắt từ video)
(Ảnh cắt từ video)

Câu chuyện về cuộc sống, về tình yêu của hai vợ chồng bình yên nhưng thật ấm áp. Họ sống hạnh phúc, chậm rãi, tận hưởng không khí trong lành xung quanh và cảm giác bình yên của tâm hồn. 

Theo Bomb01

Video xem thêm: Thiếu tướng nguyên Tổng biên tập báo Quân Đội nói gì về Pháp Luân Công

videoinfo__video3.dkn.tv||c3c6c3388__