Bất cứ ai khi đặt chân đến Đà Lạt, cũng không khỏi say đắm trước khung cảnh lãng mạn, thơ mộng của thành phố ngàn hoa. Trong đó, không thể không kể đến những đồi cỏ màu hồng ánh tím, đã níu chân biết bao người người yêu hoa, yêu thành phố này.

Nhìn bề ngoài, cỏ hồng trông mỏng manh, lãng mạn, nhẹ nhàng bay lớt phớt theo những cơn gió nhưng chúng lại mang sức sống mãnh liệt, dẻo dai hiếm loài cây nào có được. Dù trên sỏi đá hay đất đai khô cằn, chúng vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Cỏ hồng được biết đến có hai loại: cỏ hồng và cỏ tuyết. Nếu bạn muốn gặp được cỏ tuyết thì phải thức dậy thật sớm, khi mặt trời còn đang lấp ló. Lúc này, một loài cỏ tuyệt đẹp mang trên mình những giọt sương ban mai trắng ngắt cả một vùng trông như những bông tuyết, đó chính là cỏ tuyết. Sau khi ánh mặt trời chiếu rọi làm những giọt sương đọng lại tan biến thì nơi đây lại trở thành một đồi cỏ hồng tuyệt đẹp làm xốn xang bao con tim.

Cỏ hồng Đà Lạt ban sớm chính là cỏ tuyết trong nắng ban mai đẹp đến nao lòng (ảnh: Đà Lạt Trong Tôi).

Theo người dân địa phương, cỏ hồng đã có mặt ở vùng đất này từ rất lâu, nhưng chỉ vài năm trở lại đây mới được mọi người biết tới rộng rãi. Điều đặc biệt là, loài cỏ này chỉ mọc ở những vùng có khí hậu đặc biệt như các nước ở Bắc Mỹ, hoặc một số đảo nhỏ ở Trung Quốc. Đà Lạt có lẽ rất được mẹ thiên nhiên ưu ái khi ban tặng cho loài cỏ này.

videoinfo__video3.dkn.tv||ae6324431__

Cỏ hồng là loài hoa dại, thường mọc thành từng cụm ở ven sườn đồi, những quả đồi thấp hoặc dưới những tán thông già. Hoa mọc ven đường trong những con đường làng, tạo nên khung cảnh yên bình và lãng mạn đến nao lòng. Bạn sẽ dễ dàng hoá thân thành một thiên thần nhỏ khi đứng trước vẻ đẹp mỏng manh của cánh đồng cỏ này. Lưu ý rằng, để chụp ảnh với cỏ hồng đẹp nhất, bạn nên đến đây vào buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, ánh nắng ban mai xuyên qua những đám cỏ cùng những giọt sương còn li ti tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo và xinh đẹp.

Khung cảnh thơ mộng, tuyệt đệp, đầy lãng mạng của đồi cỏ hồng Đà Lạt (ảnh: Đà Lạt Trong Tôi).

Đừng quên rằng, mùa cỏ hồng là thời khắc giao mùa giữa Thu và Đông. Vì vậy, bạn nên chuẩn bị thật nhiều đồ ấm trước khi đến với xứ sở sương mù này nhé.

Hướng dẫn đường đi đến các đồi cỏ hồng Đà Lạt

1. Đồi cỏ hồng Thái Phiên

Nếu bạn muốn tận hưởng cái cảm giác đắm mình trong sắc hồng rực rỡ, bạn có thể đến Trại Mát. Nếu xuất phát từ đường Hùng Vương, bạn hãy đi thẳng xuống ngã 3 Trại Mát. Sau đó đi tiếp khoảng 2 km nữa (từ làng hoa Thái Phiên), bạn sẽ thấy cánh đồng cỏ hồng đầu tiên xuất hiện. Đi tiếp chút xíu nữa, bạn sẽ thấy bãi cỏ hồng thứ 2.

Cánh đồng cỏ hồng thu hút các nhiếp ảnh gia săn lùng từng gốc độ (ảnh: Đà Lạt Trong Tôi).

2. Đồi cỏ hồng Cây cô đơn

Địa điểm tiếp theo là đồi cỏ bên hồ Đan Kia – Suối Vàng. Tuy nhiên, để đến nơi này, bạn phải trải qua một chặng đường khá gian nan. Đầu tiên, bạn chạy thẳng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rẽ vào hướng Suối Vàng, sau đó chạy hướng vào Làng Cù Lần. Khi qua đập Suối Vàng khoảng 2 km, bạn rẽ tay phải có đường mòn khoảng 1km xuyên rừng thông. Vào những ngày mưa, đường ở đây khá lầy lội, bạn nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng vượt khó vì cái đẹp.

Đồi cỏ hồng Đà Lạt mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút (ảnh: Hunter Photo).

3. Đồi cỏ hồng hồ Tuyền Lâm

Đồi cỏ hồng thứ ba là đường vào khu du lịch Đường Hầm Đất Sét. Đầu tiên, bạn chạy thẳng đường Triệu Việt Vương, đến cuối đường có ngã ba, bạn rẽ hướng đi Đường Hầm Điêu Khắc. Với cung đường này, bạn chỉ cần qua ngã ba khoảng 500m sẽ thấy một bãi cỏ hồng xinh đẹp cùng hoa Dã Quỳ bên tay phải. Còn nếu chạy đến gần biển hiệu Lavender, bạn cũng sẽ thấy hai bên đường và trên ngọn đồi bên phải cũng đầy ắp cỏ Hồng.

Cánh đồng cỏ hồng Đà Lạt trên đường vào Đường Hầm Đất Sét (ảnh: hanh phan).

4. Đồi cỏ hồng Thung Lũng Vàng

Đi đường mòn cạnh bên phải cổng Thung Lũng Vàng là bạn sẽ chạy thẳng vào khu vực cỏ hồng này. Tháng 11 về, các thảm cỏ nơi đây lần lượt chuyển màu hồng rất đẹp. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên khi ngắm nhìn lũ trâu thảnh thơi gặm cỏ lang thang dưới những tán thông già.

Đồi cỏ Hồng Đà Lạt chuyển màu khi tháng 11 tới (ảnh: Nguyen Photo).

 

Bạn đang đọc bài viết: “Chiêm ngưỡng đồi cỏ hồng Đà Lạt đẹp đến nao lòng” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||d0078f6e4__