Pascal Mannaerts là một nhiếp ảnh gia tự do, anh ưa thích ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của người dân ở các quốc gia đang phát triển. Trong hơn 10 năm đi du lịch vòng quanh thế giới anh còn ghi lại nhiều bức ảnh về phụ nữ với một góc nhìn đời thường nhưng hết sức ấn tượng.

Dưới đây là bộ sưu tập những bức ảnh “mẹ và con” trong hơn mười năm rong ruổi khắp các quốc gia trên thế giới. Mỗi bức ảnh không chỉ ẩn chứa niềm hạnh phúc hay nụ cười, mà phảng phất trong đó ta còn có thể thấy những xồ bồ, nghèo khó vẫn đang bủa vây lấy họ. Nhưng vượt lên trên tất cả, tình yêu thương, tình mẫu tử vẫn sưởi lên trong mỗi người một niềm tin bất diệt về cuộc sống.

Người mẹ ẵm con mình giữa dòng xe lộn xộn ở Howrah ở Kolkata.
Một khoảnh khắc vĩnh hằng ở thành phố cổ Bhaktapur, Nepal
Những người dân ở Brazil rất hiếu khách. Pascal dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với gia đình đã cho anh ở nhờ. Đây là bức ảnh Pascal chụp người phụ nữ chủ nhà và đứa con của cô.
Công viên Maruyama là một nơi tuyệt vời và yên bình ở Kyoto. Tại đây Pascal gặp một người mẹ và con gái của cô trong một buổi chiều mùa thu. Họ rất sẵn lòng được chụp ảnh và thực sự bất ngờ khi nhìn thấy những bức ảnh trên màn hình máy ảnh của anh.
“Một câu tục ngữ Bambara nổi tiếng nói rằng: Mỗi người mẹ là một con sông. Chúng tôi đang ở trên đường phố Porto-Novo, Benin. Một người mẹ đang mặc trang phục truyền thống với con trai.”
 
Nụ cười và biểu cảm đáng yêu của cô bé khi được chụp ảnh cùng mẹ ở Uzbekistan.
Người phụ nữ Mali tự tách mình ra khỏi đám đông để giúp con trai mình uống nước.
Pascal từng đến thăm Việt Nam năm 2001 và khám phá một số bản làng của người Hmong đen. Bức ảnh ghi lại một bà mẹ đi đến thị trấn với đứa con trên lưng.
Trong chuyến đi đến Tu viện Chemrey, Ấn Độ, Pascal tình cờ gặp một người mẹ đang ôm đứa con của mình. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng gạch và bùn giữa vùng thung lũng Indus – nơi được mệnh danh là “Tây Tạng bé nhỏ – Little Tibet”
Vùng đất Harar, Ethiopia có tới 102 khu bảo tồn và 100 nhà thời hồi giáo, nơi đây là mảnh đất tuyệt vời để bạn có thể tìm thấy những con người thân thiện và cởi mở
Ở trung tâm Rangoon – Myanmar, một người mẹ đang đùa giỡn với con trai mình. Cả hai đều bôi một lớp bột trên mặt, đây là loại bột màu vàng truyền thống làm bằng gỗ nghiền nát trộn với nước. Trẻ em và phụ nữ dùng nó để bảo vệ lan da trước ánh nắng mặt trời hoặc trang điểm.
Một người mẹ và con gái đi bộ ở thị trấn cổ Khiva, Uzbekistan. Thành phố nằm trên tuyến đường tơ lụa cổ xưa nối liền Trung Quốc và Châu Âu
“Dưới bầu trời xanh rải rác với những đám mây dày mang theo gió. Đột nhiên, một người mẹ xuất hiện từ phía xa. Cô mang con mình trên lưng và đi qua những tảng đá. Hai mẹ con soi sáng chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ của mình”. Pascal chia sẻ
Một người mẹ với đưa con trên lưng, cùng chú lạc đà Apalaca tại vùng Cuzco, Peru.Người dân Cordillera Andean truyền cảm hứng cho sự tôn trọng và ngưỡng mộ.
Puja đứng với hai con trai ở Jaisalmer, rìa của sa mạc Thar. Họ thuộc về đẳng cấp Bhopas, được coi là đẳng cấp thấp trong xã hội. Họ thường đi từ làng này sang làng khác để ca hát trong các dịp lễ hội và duy trì văn hóa truyền thống bằng những câu chuyện truyền miệng.
Một người mẹ tắm cho con trai trong nước thánh ở Đền Vàng ở Amritsar, Ấn Độ.
Bà mẹ và cậu con trai làm dáng trước ống kính của Pascal bên cạnh ngôi nhà của họ gần Harran, ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Một người mẹ Mông Cổ tủm tỉm cười

Ảnh: Boredpanda

Trọng Đạt