Bà phu nhân Tổng thống Obama trong một lần đang mua hoa ở cửa hàng, ông chủ hàng hoa có nói: “Bà quả là người may mắn khi là vợ của một vị Tổng thống!”. Bà đã mỉm cười và nói rằng: “Nếu tôi là vợ của ông thì ông cũng sẽ là Tổng thống!”.

Đó quả là một sự tự tin rất lớn! Nếu bạn là một phụ nữ thì điều hiển nhiên là hạnh phúc sẽ đến với bạn, không phải vì bạn là vợ của ai đó, mà đơn giản rằng bạn là ai. Nếu bạn là người tự đem đến hạnh phúc cho mình, thì dù bạn là vợ của ai thì bạn cũng đều hạnh phúc. Không nên đem hạnh phúc của chúng ta ký gửi vào bất cứ người nào khác. Bởi vì nếu người đó không còn, thì hạnh phúc của chúng ta cũng sẽ biến mất. Bạn có thể dịu dàng và bao dung nhưng nội tâm nhất định phải mạnh mẽ.

triet ly hanh phuc
(Ảnh: Internet)

Một gia đình không hạnh phúc thì có 80% nguyên nhân là từ người phụ nữ. Có những người phụ nữ dù gả cho người nào cũng đều trở nên hạnh phúc…

Tôi cũng đã nghe những câu chuyện như thế và có ghi chép lại một câu chuyện như để chiêm nghiệm:

Có một người phụ nữ 35 tuổi rất tốt bụng , sắc đẹp ở mức trung bình, bằng cấp cũng không cao. Bà được gả cho một người chồng đầy quyền lực, là thạc sỹ, sau đó làm kinh doanh nội thất và trở nên giàu có. Kết hôn được 10 năm, họ có một cô con gái nhỏ, cuộc sống của bà được rất nhiều người đặc biệt là phụ nữ phải ghen tị và mơ ước. Kết hôn với một người đàn ông tốt như vậy, người phụ nữ này thực sự rất hạnh phúc. Nghe được câu chuyện, tôi mỉm cười không nói gì, nghĩ đến những việc đã qua của cô quả là không đơn giản như thế. Cô ấy tên là Minh Y.

Nhân tố thứ nhất làm nên hạnh phúc: Đảm đang, biết nấu nướng, và biết cư xử.

Cô Minh Y kết hôn với chồng khi anh ta còn là một giảng viên đại học trẻ tuổi, đứng trên bục giảng say mê nói về chủ nghĩa triết học, và về nhà triết học nổi tiếng Schopenhauer. Phía dưới đa số là các nữ sinh đang chăm chú lắng nghe và Minh Y cũng không phải là ngoại lệ. Khi đó rất tự nhiên cô không hề bận tâm gì đến gia cảnh vị thầy giáo trẻ kia, người chỉ ở trọ trong căn phòng  20m² của ký túc xá.

Cuộc sống sau hôn nhân thường không được như ý, nhưng tình yêu mãnh liệt có thể bù đắp tất cả. Vợ chồng son cùng nhau ở nhà tập thể, giặt giũ, nấu cơm và hàn huyên trong hành lang ký túc xá. Đến cuối tuần thì cùng dắt tay nhau đi xem phim hoặc là quay về nhà chồng thăm gia đình. Minh Y cảm thấy cuộc sống như thế cũng tạm ổn, tuy rằng nghèo khó nhưng 2 vợ chồng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Cô là người khiêm tốn, ăn mặc giản dị, trên tay không đeo trang sức gì, mỗi tháng tính toán rất tỉ mỉ, chỉ lo sao cho cơm nước hàng ngày được tươm tất. Minh Y là người nấu ăn rất khéo tay, chồng cô rất thích các món ăn của cô, lúc nào anh cũng ăn căng bụng mới buông bát. Những lúc thấy chồng như thế cô thường nghĩ rằng: Đây chính là hạnh phúc.

Nhân tố thứ 2 làm nên hạnh phúc: Không quá kỳ vọng vào chuyện hôn nhân, ít oán giận, không để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Bắt đầu có thai đứa con đầu lòng khi sự nghiệp của chồng vừa mới bắt đầu. Người chồng phải làm việc và giao dịch suốt ngày với khách hàng rồi giao lưu bạn bè tiệc tùng ăn uống đến nửa đêm mới về nhà. Minh Y lúc đó hết sức vất vả, người chồng trước mặt chỉ còn vẻ ngoài là quen thuộc còn tâm hồn bên trong gần như đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta không dành đủ thời gian hỏi han Minh Y, không còn đủ sức để chăm sóc ân cần người vợ mang thai của mình. Trong thử nghiệm khắt khe của hoàn cảnh sống lúc đó. Anh ta hoàn toàn trở thành một người xem trọng sự nghiệp hơn là người bạn đời lớn của mình, anh quay cuồng vì công việc. Về phần Minh Y, cô vẫn giữ được thái độ ôn hòa và nhẹ nhàng, vẫn nghiêm khắc với bản thân nhưng dường như mọi cố gắng của cô đều uổng phí. Người chồng trước mắt đã không còn giống như chàng trai cô đã yêu trước đây, Minh Y tự hỏi: Cứ miễn cưỡng vun đắp, níu kéo thêm thì có ích gì?

Đến một ngày người chị của Minh Y đang sống ở Mỹ trở về thăm em, Minh Y đã khóc và kể lại hoàn cảnh gia đình mình: Chồng em không cho em được một cuộc sống hạnh phúc, em đang tính chuyện ly hôn chị ạ. Người chị im lặng không nói gì, hôm sau người chị đã mang đến cho Minh Y một cuốn sách được bán rất chạy ở Mỹ của một nữ tác giả, trong đó có một câu nói làm cho Minh Y rất xúc động: Một người phụ nữ nào đó dù kết hôn với 1 công nhân xây dựng hay với một nghĩ sỹ Quốc hội có thể tự mang lại hạnh phúc cho mình không? Có! Hạnh phúc của 1 người phụ nữ tại sao lại phải dựa vào một người đàn ông? Mỗi người phụ nữ đều có khả năng tự mang lại hạnh phúc cho mình và cho gia đình.

Khi đứa bé trong bụng lớn hơn, Minh Y đã nhờ mẹ đẻ đến giúp đỡ mình chợ búa cơm nước, cô chấp nhận thực tế rằng ngôi nhà nhỏ của mình và chồng sẽ không được chăm sóc tướm tất như trước. Cô tự nhủ không suy nghĩ nhiều chuyện phiền lòng về người chồng, cố gắng mỗi ngày ăn ngủ điều độ yên tâm nuôi dưỡng thai nhi. Cô không còn chờ đợi người chồng về muộn ban đêm nữa, không quấn quít hỏi han chồng mỗi ngày như trước đây, không nhờ vả chồng những việc nhỏ nhặt nữa. Cô để mặc người chồng thong thả tản bộ khi có thời gian rảnh, đôi khi pha trò vui đùa về chuyện đặt tên cho con. Cũng lạ, cô mỗi ngày càng trở nên bình tĩnh, tinh thần bình ổn hơn những ngày trước. Cuộc sống của cô vốn thật lắm buồn phiền u ám nay trở nên tươi sáng hơn. Lúc con gái của cô tròn 3 tuổi, thì gia đình cô đã dọn tới nhà mới. Minh Y phải lo nhiều khoản chi tiêu hơn. Cô thuê người sơn nhà, mua sắm đồ đạc hết sức đơn giản, cái gì cần thiết mới sắm dần dần.

Chồng cô mỗi ngày về đều thấy trong nhà có một chút thay đổi nhỏ: Bên trong phòng khách được trang trí rất khác biệt, chao đèn được bịt kín bằng hoa giả làm bằng vải bông màu vàng nhạt rất bay bổng lãng mạn. Sau chuyến công tác tới vùng ven biển cô mang theo về 1 quả dừa và đã biến nó thành một con heo rất đáng yêu. Những cuốn chỉ hình ống sau khi dùng hết được Y Minh tận dụng làm các vỏ bút màu cho con học vẽ, với đủ màu hồng, xanh lá, xanh nhạt, vàng… Ống bút đó được đặt trên bàn học. Người chồng, người cha nào mỗi khi nhìn thấy những vật dụng như thế trong nhà đều cảm thấy rất ấm lòng . Một không gian đặc sắc trong nhà được dần dần tạo ra trong nhà, nhờ bàn tay của Minh Y góp phần đem lại cho 2 vợ chồng những niềm vui nho nhỏ nhưng đầy ắp cảm xúc mỗi ngày.

Nhân tố thứ 3 làm nên hạnh phúc: Bồi dưỡng niềm đam mê của mình, tự lo cho bản thân mình trước, sau đó là chăm lo cho gia đình.

Sự xuất hiện của Thang Ni làm tan vỡ gần như hoàn toàn giấc mơ hạnh phúc của Minh Y. Thang Ni là một trong những đối tác thương mại quan trọng của chồng Minh Y. Đó là một cô gái rất trẻ trung giàu có, rất có đầu óc kinh doanh và năng lực quản lý, sở hữu một vẻ đẹp rất cá tính và áp đảo. Thang Ni cũng nói rõ là có cảm tình với chồng của Minh Y và không quan tâm đến tình trạng hôn nhân của anh ta. Là một người đàn ông, chồng của Minh Y trước chuyện này cũng không khỏi phân tâm, tình cảm dao động, không rõ như thế nào. Rất nhiều người đã cung cấp thông tin về chuyện này với Minh Y, một số là vì lo lắng và muốn bênh vực cho cô nhưng cũng có một số người lại có ác ý.

Minh Y vẫn duy trì cuộc sống như trước đây chăm sóc con gái, đọc sách, chăm sóc những bông hoa mình trồng…

Khi người chồng về nhà, cô ân cần chào đón và đưa dép cho chồng đi vào nhà. Trong lúc chồng vừa chuẩn bị rời giường ngủ thì cô chuẩn bị kem đánh răng cho anh ta. Cô say mê và hứng thú nấu những món ăn ngon, mới mẻ, đa dạng và đặc biệt là những món mà chồng cô thích.

Cô luôn suy nghĩ và sáng tạo các món ăn nhẹ nhàng mới mẻ, khác hẳn với các các món mà người chồng hay ăn ở ngoài. Chồng co rất thích các món đó, nhiều hôm dù đã ăn ở ngoài, lúc về nhà không nhịn được, vẫn ăn thêm một vài chén cơm rất ngon lành.

Vào cuối tuần Minh Y thường dành thời gian làm các món ăn rất công phu, còn người chồng thì tranh thủ lúc rảnh rỗi lái xe đưa con gái đi chơi các nông trại gần nhà. Minh Y thi thoảng đưa con gái đi công viên hay những chỗ vui chơi của thiếu nhi, mỗi lần như thế hai mẹ con rất vui vẻ dắt tay nhau về nhà, cô con gái thì miệng luôn cười tươi, rất xinh xắn với khuôn mặt hồng hào.

Người chồng Minh Y ngắm nhìn 2 mẹ con vui vẻ như thế cũng có phần băn khoăn, tự hỏi rằng nếu Minh Y đưa vấn đề của Thang Ni ra thì bản thân không biết nói như thế nào. Thế nhưng Minh Y lại luôn vui vẻ với cuộc sống của mình chưa bao giờ hỏi han gì về vấn đề đó. Đương nhiên Minh Y cũng không chỉ thay đổi như thế, cô để ý nhiều hơn đến ngoại hình và dáng vẻ của mình, cô khôi phục lại dáng vẻ hoạt bát và khả ái ngày xưa, cô chú ý quần áo ăn mặc tinh tế hơn. Cô tham gia một khóa học Yoga, học chơi Tennis. Cô còn tổ chức tour du lịch cho chị em phụ nữ tới Nepal. Sau một chuyến đi như thế cô trở về với phong cách tươi trẻ hơn. Cô mua cho con gái 1 chiếc váy thêu tay nhỏ, mua cho chồng một cái gạt tàn bằng gỗ mun khảm bạc. Cô thậm chí còn bắt đầu học thêm tiếng Anh, và đã có thể lên mạng để nói chuyện với những người bạn ở nước ngoài. Cô trở nên khắc hẳn với mình so với 10 năm trước, trở thành một cô gái hiện đại và giàu sức sống. Người chồng nhìn thấy vợ như thế cảm giác vừa mới mẻ vừa thân thuộc, bị hấp dẫn và lôi cuốn rất sâu sắc.

Chuyện tình cảm giữa Thang Ni và chồng của Minh Y theo đó cũng tự nhiên phai nhạt dần và kết thúc. Những người bạn của Minh Y nhìn thấy sự việc đó đã hết sức cảm phục cô và tìm cách hỏi han xem cô đã xử trí cách nào. Minh Y cười nói: Ngưới xưa có câu, “khiêu khích mà không bị kích động, vậy thì khiêu khích đó là thất bại rồi”.

triet ly hanh phuc
Người vợ là người giữ lửa cho gia đình hạnh phúc. (Ảnh: Internet)

Trước đây tôi nghĩ rằng cứ kết hôn với một người chồng thành đạt là sẽ hạnh phúc nhưng tôi đã nghĩ lại, phụ nữ không cứ phải trông chờ hạnh phúc từ người đàn ông, người phụ nữ phải biết cách tự đem lại hạnh phúc cho chính mình. Hãy sống hết mình, lo lắng tốt cho gia đình, có trách nhiệm với bản thân, đó mới là người phụ nữ hạnh phúc thực sự.

Có thống kê cho thấy rằng một gia đình không hạnh phúc thường có 80% nguyên nhân là từ người phụ nữ trong nhà. Người phụ nữ có thể tự mang lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho chồng con, đó mới là người vợ tốt và thông minh.

Cuộc sống là muôn màu muôn vẻ lúc thăng lúc trầm, trong đó đôi khi chúng ta bị lòng oán hận và đố kỵ che mắt, một mực xấn tới không muốn nhẫn nhịn, không tự kiềm chế và rồi lại làm cho tình hình trở nên tồi tệ, đáng thương hơn.

Kỳ thực thì phụ nữ không cần phải như vậy, cũng không cần phải buồn tủi về bản thân mình làm gì cả.

Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể mang lại hạnh phúc cho mình, điều cần làm là chỉ cần mở rộng tấm lòng với thế giới xung quanh.

Không có ai là vĩnh viễn và hoàn hảo như mặt trăng hay mặt trời, mỗi người đều chỉ được sống một lần, hãy học cách tự mang lại niềm vui cho chính mình.

Bạn phải biết rằng mỗi người đều có nét duyên thầm riêng biệt, đó là thứ trân quý không phải để lôi kéo và hấp dẫn người khác mà là nền tảng để bạn đề cao giá trị bản thân, đề cao nhân cách, đạo đức từ những thăng trầm của cuộc sống.

Bạn hãy nhớ:

– Học cách quên đi những điều khó chịu xung quanh.

– Học cách quên đi những chuyện không vui.

– Học cách vị tha và bao dung những sai lầm nhỏ nhặt.

– Học cách an nhiên tự tại.

– Học cách gạt đi những nỗi bất an.

– Học cách tin yêu những người thân thuộc.

Minh Quân

Theo Letu

Xem thêm: