Một tài xế xe buýt của một ngôi trường ở Texas, Mỹ được khen ngợi vì đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng.

Jerry Martin Jr. là một tài xế xe buýt cho Khu trường học dân lập Copperas Cove ở Texas. Ông thường cắt cỏ tại một trong những điểm dừng xe buýt của mình để những đứa trẻ ông vẫn đưa đón sẽ không phải đứng đợi trong đám cỏ dại.

Theo trang Facebook của trường học, trạm dừng xe buýt này nằm ở góc của một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay, nên ngôi nhà và bãi cỏ sau vườn không có ai qua lại. Bởi thế, bãi cỏ thường xuyên um tùm cỏ dại.

Martin cũng lên kế hoạch dọn dẹp thêm nhiều điểm dừng xe buýt khác. Ông cho biết, ông sẽ làm những gì cần thiết cho bọn trẻ.

“Đây không phải lần đầu tiên, tôi đã làm việc đó nhiều lần rồi. Nó không chỉ là cỏ. Có rất nhiều côn trùng bám trong những đám cỏ dại mọc um tùm và tôi không muốn lũ trẻ sợ hãi”, Martin chia sẻ với KWTX.

Nếu bác tài xế xe buýt nào cũng yêu thương trẻ em và tận tụy như Martin thì thật tuyệt vời biết bao!

videoinfo__video3.dkn.tv||d3704e118__