Con cái là lộc trời cho, là nguồn cảm hứng, động lực sáng tạo cho bất kì bậc cha mẹ nào. Đôi khi, chính chúng ta cũng không nhận ra được năng lực của bản thân nếu không có những thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc đời mình. 

Chị Anna Rozwadowska là một cô giáo cấp 2 đến từ thị trấn Grodzisk Wielkopolski (Ba Lan). Kể từ khi hai ‘nhóc tỳ’ Jacob và Barbara ra đời, Anna luôn mong muốn làm điều gì đó để các con ghi nhớ tuổi thơ của mình. Vì vậy, dù tự nhận là một người khá vụng về và thiếu sáng tạo, Anna đã cố gắng tự may quần áo cho các con và ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của chúng qua bộ ảnh vô cùng dễ thương. Đây có thể sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những bà mẹ khác thể hiện tài năng ‘ngầm’.

Cùng ngắm những bức ảnh lung linh của các bé nhé!

Anna chia sẻ trước đây chị tự thấy mình là người khá vụng về và thiếu sáng tạo.

1

Thế nhưng, mọi chuyện đã thay đổi khi bé Jacob và Barbara xuất hiện trong cuộc sống của chị. 

2

Nhìn con lớn lên từng ngày, Anna luôn muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc tuổi thơ của chúng.

3

Chị cũng tự lên ý tưởng may đồ cho các con để khiến những bức ảnh trở nên độc đáo hơn.

4

Được biết, hầu hết trang phục của 2 thiên thần nhỏ này đều được may từ chất liệu khá rẻ và dễ kiếm.

5

Do chịu khó luyện tập, trình độ may vá của bà mẹ trẻ đã cải thiện đáng kể.

6

Dường như tuổi thơ của hai bé con được kể rất sinh động qua những bức hình của mẹ. 

7

Cô giáo này quả có mắt thẩm mỹ rất tốt phải không? 

8

Anna cho biết thêm mỗi buổi chụp hình thường chỉ kéo dài 15 – 20 phút để lũ trẻ không mệt. 

9

Chị không bao giờ dạy con cách tạo dáng hay cố ép chúng phải diễn theo ‘kịch bản’. 

10

Thay vào đó, Anna thường để Jacob và Barbara tự nhiên thể hiện bản thân trong từng bức hình. 

11

Nhờ có con cái mà giờ Anna mới biết rằng nhiếp ảnh và thêu thùa chính là niềm đam mê lớn trong đời. Mong rằng trong tương lai, chị sẽ cho ra thêm nhiều bộ ảnh để đời hơn nữa.

12

Nguồn ảnh: boredpanda
Tuệ Nhi

Xem thêm: