Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư bất ngờ chụp được cảnh tượng quạ “cưỡi” đại bàng vô cùng thú vị. Bức ảnh của ông đã lan truyền rất nhanh trên mạng và được nhiều người ưa thích. Nó cũng được đăng tải tại nhiều tạp chí trên khắp thế giới.

Phoo Chan là một nhiếp ảnh gia tại California (Mỹ) luôn yêu thích lưu lại những khoảnh khắc của thế giới động vật. Một số tác phẩm của ông đã được sử dụng trong các tạp chí National Geographic, và bức ảnh gần đây nhất của ông cũng vinh dự được lên trang bìa.

Nhiếp ảnh gia Phoo Chan luôn yêu thích lưu lại những khoảnh khắc của thế giới động vật (Ảnh: Phoo Chan, 500px)
Nhiếp ảnh gia Phoo Chan luôn yêu thích lưu lại những khoảnh khắc của thế giới động vật (Ảnh: Phoo Chan, 500px)

Mọi việc bắt đầu khi ông Phoo Chan mong muốn ghi lại khoảnh khắc những con đại bàng đầu trắng kiếm mồi. Vào năm 2013, ông được chứng kiến những con đại bàng oai vệ tranh giành nhau thức ăn trong những cuộc chiến nảy lửa tại thị trấn biển Seabeck, Washington, Mỹ. Tuy nhiên ngay thời điểm đó, mùa săn bắt trên biển của loài đại bàng này đã hết, nên Phoo Chan không có nhiều tấm ảnh đẹp.

Chùm ảnh về đại bàng đầu trắng của nhiếp ảnh gia Phoo Chan trên Flickr (Ảnh: Phoo Chan, Flickr)
Chùm ảnh về đại bàng đầu trắng của nhiếp ảnh gia Phoo Chan trên Flickr (Ảnh: Phoo Chan, Flickr)

Năm 2014, ông Phoo Chan quyết định quay lại với những con đại bàng đầu trắng. Sau khi cùng một người bạn nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian để có được ánh sáng tốt nhất cho quá trình nhiếp ảnh, cả hai đã đi đến kết luận rằng, thủy triều rút vào buổi sáng là thời điểm tuyệt vời nhất, vì đó cũng chính là lúc những con đại bàng đầu trắng săn mồi.

(Ảnh: Phoo Chan, Twitter)
(Ảnh: Phoo Chan, Twitter)

Những con đại bàng đã không làm họ thất vọng. Chúng lao vào những cuộc tranh giành cá nảy lửa, và cả hai đã chụp được nhiều pô ảnh đáng giá. Vì những con đại bàng săn mồi khắp bãi biển, nên Phoo Chan và người bạn đã tạm chia tay để đi tìm cảm hứng của riêng mình.

Bức ảnh quạ "cưỡi" đại bàng làm cư dân mạng không khỏi thích thú (Hình tổng hợp 3 pô ảnh) (Ảnh: Phoo Chan, 500px)
Bức ảnh quạ “cưỡi” đại bàng làm cư dân mạng không khỏi thích thú (Hình tổng hợp 3 pô ảnh) (Ảnh: Phoo Chan, 500px)

Và chính trong quá trình đó, nhiếp ảnh gia Phoo Chan bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ: quạ “cưỡi” đại bàng. Trong suốt 5 năm chụp ảnh thế giới động vật của mình, Phoo Chan đã nhiều lần chứng kiến bầy quạ hung dữ tấn công bất cứ kẻ nào dám vi phạm lãnh thổ của chúng, cho dù đó có là loài chim săn mồi to khỏe hơn chúng nhiều lần. Thường thì những “kẻ xâm phạm” không có cơ may nào, và phải lập tức rút lui.

Ấy vậy mà lần này, ông không chỉ chứng kiến cảnh một con quạ không tấn công con đại bàng, mà còn chụp lại được khoảnh khắc nó đậu lên lưng đại bàng và đi nhờ một quãng. Nhiếp ảnh gia còn ngạc nhiên hơn, khi con đại bàng cũng không hề lấy gì làm khó chịu.

Bức ảnh của Phoo Chan chỉ được chú ý sau khi một phóng viên bất ngờ tới gặp và ngỏ ý đăng tải bức ảnh này lên báo. Và quả thật, nó đã trở thành một hiện tượng trên mạng.

Dưới đây là một số tác phẩm khác của nhiếp ảnh gia Phoo Chan.

(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)
(Ảnh: Phoo Chan, 500px)

Quang Minh

Xem thêm: