Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 8, một trận bùn đá trôi nghiêm trọng đã bất ngờ ập xuống khu vực cửa khẩu Cát Long, thành phố Nhật Khách Tắc, Tây Tạng. Dòng bùn đá cuồn cuộn chảy xuống với tốc độ cực nhanh, nhấn chìm nhiều tòa nhà cao tầng cùng nhiều người dân đang trên đường tháo chạy.
Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy mực nước bùn chảy cuồn cuộn đã đánh sập một tòa nhà văn phòng 4 tầng tại khu vực cửa khẩu và cuốn trôi nhiều xe cơ giới đang đậu xung quanh. Nhiều người dân dù đã chủ động bỏ chạy trên đường lộ nhưng vẫn không kịp thoát khỏi dòng bùn đá tràn xuống. Hiện tại, toàn bộ hạ tầng đường xá, hệ thống điện lực và mạng lưới thông tin liên lạc hướng về cửa khẩu Cát Long đã bị gián đoạn hoàn toàn.
Một nhân chứng tham gia giao thông tại hiện trường cho biết, khi xe của bà chỉ còn cách cửa khẩu khoảng 4 cây số thì phát hiện hàng cây và cột điện phía trước đồng loạt ngã đổ. Dòng nước bùn cuồn cuộn tràn tới buộc bà phải liên tục lùi xe lại phía sau suốt 3 cây số mới thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhiều nhân chứng khác khẳng định toàn bộ khu vực cửa khẩu đã bị bùn đất san bằng và dự đoán số lượng nạn nhân bị chôn vùi có thể lên tới hàng trăm người.
Cho đến thời điểm hiện tại, giới chức ĐCSTQ vẫn chưa công bố con số thống kê chính thức về số lượng người thương vong hay mất tích. Được biết, khu vực giao nhau giữa sông Đông Lâm Tạng Bố và sông Cát Long Tạng Bố từng xảy ra một trận bùn đá trôi tương tự vào tháng 7 năm 2025, làm sập cầu Hữu Nghị nối liền biên giới và khiến hàng chục người mất tích.
Theo Vision Times.