Thời báo Tân Đường Nhân ngày 14/10/2025 đưa tin: Vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc Đại Lục đang rất đáng lo ngại, nhưng đôi khi không chỉ là vì chất lượng thực phẩm. Gần đây, một người tiêu dùng ở Bạch Sơn, Cát Lâm đã ăn phải ba chiếc răng trong lạp xưởng, còn một người tiêu dùng ở Quảng Đông ăn phải hai chiếc răng trong món xíu mại của một cửa hàng thực phẩm nổi tiếng, cư dân mạng kinh hãi thốt lên: “Thật kinh khủng!”

Ngày 14 tháng 10, theo truyền thông Đại lục đưa tin, một người tiêu dùng ở Bạch Sơn, Cát Lâm đã ăn phải ba chiếc răng trong lạp xưởng mua tại một quầy hàng ở chợ địa phương, người này đã quay video và báo cáo cho cơ quan giám sát thị trường.

Video lan truyền trên mạng cho thấy ba chiếc răng trắng còn nguyên vẹn, theo mô tả của người này, đó là răng hàm, được sắp xếp ngay ngắn.

Chi cục giám sát thị trường quận Hồn Giang, thành phố Bạch Sơn, tại chợ thương mại Hồng Kỳ đã phản hồi về việc này: “Đang xử lý”.

Sau đó, người tiêu dùng này lại đăng một video khác, nói rằng đã hòa giải với chủ cửa hàng. Trong video, chủ cửa hàng liên tục xin lỗi người tiêu dùng, người này nói, chỉ cần chủ cửa hàng thừa nhận bà không nói điêu (là sự thật) là được, không cần bồi thường.

Trùng hợp là, ngay ngày 13 tháng 10, có cư dân mạng ở Quảng Đông đăng bài nói rằng, đã ăn phải hai chiếc răng dính liền nhau trong món xíu mại mua tại một cửa hàng Tam Tân Thang Bao (San Jin Tang Bao) ở Đông Hoản.

Người đăng bài, cô Trần, nói với Jingshi Zhibo (một kênh truyền thông Đại lục) rằng, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 10, người nhà cô đã mua bữa sáng tại cửa hàng này, cha cô khi đang ăn xíu mại thì cắn phải vật cứng, sau khi nhổ ra thì phát hiện vật cứng “là hai chiếc răng dính liền nhau, không biết là răng gì, rất kinh tởm.”

Cô Trần xác nhận, răng đó không phải của cha cô.

Cô Trần nói, sau khi sự việc xảy ra, cửa hàng cho biết xíu mại do tổng công ty thống nhất vận chuyển đến, nhân viên công ty đến hiện trường nhưng không giải thích rõ ràng về nguồn gốc của dị vật, và nói rằng sản phẩm không có vấn đề về chất lượng. Trong quá trình thương lượng sau đó, hai bên xảy ra bất đồng về số tiền bồi thường: Phía cô Trần dựa theo quy định pháp luật liên quan, yêu cầu bồi thường 1000 NDT, nhưng cửa hàng chỉ đồng ý bồi thường gấp mười lần giá sản phẩm, tức là 140 NDT.

Nhân viên chăm sóc khách hàng của Tam Tân Thang Bao phản hồi rằng, hiện đã cử chuyên viên đến cửa hàng để điều tra xác minh, và đang tiến hành thương lượng xử lý với đương sự.

Cư dân mạng thi nhau kinh hãi thốt lên: “Thật kinh khủng”, “Ghê tởm quá”, “Người xem cũng thấy rùng rợn”.

Có người còn nói: “Đáng sợ quá, mà răng giả này còn không có nướu, răng giả bình thường phải có nướu chứ”, “Ăn phải răng giả còn đỡ, chỉ là ghê tởm chút thôi, chỉ sợ là răng thật”, “Thịt người!”, “Kiểm tra xem người mất tích ai đã làm mấy cái răng này”, “Đây không phải là lạp xưởng làm bằng thịt người đấy chứ?”

Những vụ việc kiểu này không phải lần đầu xuất hiện. Trước đây, ở Giang Tô có người ăn phải răng trong bánh trung thu.

Tháng 9 năm 2023, một công dân ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây đã phát hiện một chiếc đinh nghi là đinh titan dùng trong phẫu thuật trên một khúc xương trong món canh xương tại một nhà hàng. Thân đinh nghi là có ren, rãnh vặn trên mũ đinh là hình vuông không phổ biến, chứ không phải rãnh thẳng hay rãnh chữ thập như đinh thép thông thường.

Video được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra một làn sóng kinh hãi. Có cư dân mạng chỉ ra, chiếc đinh trong video dường như không phải là đinh thép thông thường, mà là đinh titan thường dùng trong phẫu thuật chỉnh hình. Có người nghi ngờ, lẽ nào con vật này trước khi chết từng bị gãy xương? Nhưng có cư dân mạng cho biết, đinh titan giá rất đắt, không thể nào dùng cho động vật được. 

Còn có cư dân mạng liên tưởng đến việc mổ cướp nội tạng sống, nói: “Mọi người đoán xem đây là phần thi thể còn lại của người đáng thương nào bị mổ cắp nội tạng? Chẳng lẽ loại thịt này đã lưu hành trên thị trường Trung Quốc một thời gian rồi sao?”

Theo NTDTV