Kinh Thánh là quyển sách được xuất bản và đọc nhiều nhất trên thế giới. Nhiều chi tiết trong đó bị giới khoa học bác bỏ vì tính huyền hoặc và ảo tưởng. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ và Thần học không ngừng khai quật và khám phá ra rất nhiều chi tiết trong sách là có thật. Vậy đó chỉ đơn thuần là câu chuyện được Thần thánh hóa, hay là sự thật được ghi chép không sai một chi tiết nào? Mời bạn đọc theo dõi loạt bài khám phá về Kinh Thánh của Đại Kỷ Nguyên.

Các nhà khảo cổ học rất có thể đã tìm ra dấu vết của vườn nho của Naboth, được đề cập trong Sách 1 Các Vua thuộc Kinh Thánh, tại thung lũng Jezreel, Israel.

Từ Kinh Thánh chúng ta biết được vườn nho của Naboth nằm gần cung điện của Vua Ahab tại Jezreel. Cung điện này được đề cập trong Sách 1 Các Vua thuộc Kinh Thánh và đây là nơi gắn liền với tên tuổi hoàng hậu Jezebel khét tiếng độc ác.

Để trồng rau, nhà vua đề nghị mua lại vườn nho của Naboth hoặc đổi nó lấy một nơi tốt hơn, nhưng Naboth từ chối bán. Khi Vua Ahab trở về nhà và cho biết ông không thể mua lại được vườn nho, Hoàng hậu Jezebel đã quy tội danh giả cho Naboth, và xử ông bằng hình phạt ném đá đến chết.

Ahab mừng rỡ, vội vã đi xuống dạo vườn nho của Naboth, nhưng tại đó ông gặp Elijah đang đứng đợi. Thiên Chúa đã gởi Elijah tới để khiển trách nhà vua. Elijah quát lớn: “vườn nho này ngươi mua bằng cái chết của một người vô tội! vậy thì ta sẽ giáng họa trên ngươi và nhà của ngươi. Cái chết của ngươi và của Jezebel sẽ ghê rợn và thảm khốc như cái chết của Naboth”.

Nghe lời phán của Elijah, Ahab sững sờ và xấu hổ về hành động tàn ác của mình. Ông xé quần áo mình, nằm vấn bao, nhịn đói, và tâm tịnh khổ não.

Khi Thiên Chúa nhìn thấy Ahab thật sự ăn năn hối lỗi. Ngài nói với Elijah: “bởi người này đã thấy chỗ sai của mình, Ta sẽ để nó sống bình yên, nhưng ta sẽ giáng họa trên các con cái của nó”.

Các nhà khảo cổ học từ lâu đã tự hỏi liệu vườn nho Naboth có thật sự tồn tại hay chỉ là một địa điểm trong truyền thuyết. Giờ đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi này khi các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy địa điểm này trong Kinh Thánh này.

Theo TS Norma Franklin, một trong những người dẫn đầu cuộc hành trình Jezreel, thung lũng Jezreel thật sự là một khu vực sản xuất rượu chủ chốt vào khoảng thời gian được đề cập đến trong Kinh Thánh, vốn khớp vơi câu chuyện về vườn nho của Naboth trong Sách 1 Các Vua.

Toàn cảnh thung lũng Jezreel, nơi sản xuất rượu nho.

Sử dụng công nghệ laze các nhà nghiên cứu đã chụp quét toàn bộ khu vực từ trên không. Sau khi phân tích số liệu thu thập được, họ đã phát hiện ra vài cái máy ép nho làm rượu vang và máy ép dầu oliu, bao gồm hơn 100 cái bể hố hình chai được đục khoét sâu vào khối đá gốc từ bên trên, mà Franklin tin là dùng để đựng rượu.

“Là một nhà khảo cổ học, tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng có một người đàn ông tên là Naboth sở hữu một vườn nho cụ thể nào đó. Câu chuyện này có từ thời vô cùng xa xưa nhưng từ những gì tôi phát hiện được, tôi có thể nói rằng câu chuyện này, theo như miêu tả trong Kinh Thánh, rất có thể đã xảy ra ở đây, tại Jezreel”.

Bản đồ địa hình của khu vực Jezreel (nhìn từ trên không). Đây là nơi sản xuất rượu nho. Chú thích: A – Khu vực đạp nhơ lấy nước làm rươu. B – Bể ủ và đựng rượu nho 1 (được đục khoét vào khối đá gốc từ bên trên), C –  Bể ủ và đựng rượu nho 2, D – Bể ủ và đựng rượu nho 3, E – Cối giã nho.

Nhà khảo cổ gợi ý vườn nho được đặt ở đâu đó tại thung lũng Jezreel này trước năm 300 TCN, và như vậy thì ăn khớp với khung thời gian mà Naboth sản xuất rượu.

Theo các bạn, câu chuyện này có thật không, giả sử khu vườn là có thật, vậy sứ giả của Chúa có thật đã xuất hiện để trừng phạt nhà vua hay không?

Quý Khải (theo ancientpages.com)

Xem thêm: