Chúng ta có xu hướng nhận đủ mọi thứ trong cuộc sống, quá nhiều thứ được ban cho… chẳng hạn như thị giác. Hầu hết mọi thứ chúng ta làm đều xoay quanh thị giác.

Hãy mường tượng một thế giới không có thị lực, bởi vì nhiều người trên thế giới bị mù hoàn toàn hoặc cận thị quá nặng. Kathy Beitz là một trong số những người bị cận thị như vậy.

Nhưng công nghệ mới đã cho phép điều kỳ diệu xảy ra. Beitz được trang bị một mắt kính điện tử (e-sight), một công nghệ mới cho phép cô nhìn thấy đứa con đầu lòng vừa mới sinh.

Thực tế, Beitz chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ em bé nào. Cô nói: “Đây là đứa trẻ đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy. Thật là xúc động khi được là chính mình”.

Theo chị của Beitz – Yvonne, Beitz bị bệnh loạn dưỡng võng mạc (Stargardt) và mất thị lực từ khi còn nhỏ.

Nhờ có trải nghiệm mạnh mẽ này, Beitz thấy mọi thứ về đứa con trai mới sinh của cô, lấy làm lạ với những ngón chân dài giống cha của bé và cái miệng nhỏ xinh mà cô nghĩ là giống mình.

Hy vọng rằng công nghệ này sẽ cho phép Beitz nhìn thấy con trai mình lớn lên.

Theo Vision Times