Trang web GoFundMe chuyên kêu gọi tài trợ hoặc giúp đỡ từ cộng đồng người dùng internet cho các sự kiện trong cuộc sống hoặc mục đích từ thiện. Hôm 13/1, một phụ nữ có tên “Cinnamon Nicole” đã đăng lời kêu gọi giúp đỡ trên GoFundMe, cô tự nhận là đang rất cần tiền sau khi tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình cô để mua vé số Powerball.

“Xin hãy giúp tôi và gia đình vì chúng tôi đã hết sạch tiền. Chúng tôi đã tiêu hết sạch tiền vào xổ số rồi (với mong muốn trúng 1,5 tỷ USD) và hiện chúng tôi rất cần tiền… Xin hãy làm ơn, hẳn bạn sẽ giúp đỡ một gia đình đang gặp khó khăn chứ? Hãy quyên góp ngay bây giờ.” Lời kêu gọi giúp đỡ còn ghi thêm: “Với khoản quyên góp ít ỏi khoảng 1 USD của bạn, tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ vượt qua nỗi mất mát này và sẽ tiêu thêm một số tiền lớn khác để cố trúng quả đậm một lần nữa”.

Nhiều người nhận xét rằng dòng đăng tải này là lừa đảo hoặc có mục đích đùa cợt, vì thế GoFundMe đã xóa nội dung này khỏi trang của mình.

Không có bằng chứng nào cho thấy Nicole đã thực sự mua xổ số, hoặc cô ấy có phải là người thật việc thật hay không?

Trong một thông cáo gửi trang tin PIX11, Giám đốc phụ trách Truyền thông của GoFundMe cho biết: “Nội dung trên đã bị gỡ do vi phạm điều khoản sử dụng của GoFundMe.”

Một người bình luận rằng: “Chắc là cô ấy đang châm biếm thôi. Mọi người xin hãy tỉnh táo.”

Bản chụp lại của GoFundMe cho thấy người ta đã quyên góp được 810 USD trước khi nội dung này bị gỡ xuống. Theo tin từ trang CNET, GoFundMe cho biết tiền quyên góp đã được hoàn lại.

Hôm 15/1, một đôi vợ chồng ở bang Tennessee thừa nhận họ là một trong những người trúng giải độc đắc Powerball trị giá gần 1,6 tỷ USD.

Câu chuyện trên của GoFundMe đã dấy lên khá nhiều chỉ trích về việc tiêu xài phung phí cũng như làm từ thiện quá dễ dãi

Theo Jonathan Zhou, Đại Kỷ Nguyên Tiếng Anh
Quang Huy biên dịch

Xem thêm: