Nói đến hồn ma, người ta thường nghĩ đến những sinh mệnh xấu, chuyên đi ám toán người dương. Tuy nhiên, trên thế giới có ghi nhận được một số trường hợp hy hữu: hồn ma “biết cứu người”. Và trường hợp của hồn ma Gray Man trên đảo Pawleys là một ví dụ điển hình.

Đảo Pawleys ở bang Nam Carolina là nơi tọa lạc thị trấn nghỉ dưỡng ven biển cổ phác bậc nhất Bờ Đông nước Mỹ. Khu dân cư ven biển này tràn ngập các câu chuyện rùng rợn về các cuộc nổi dậy của nô lệ bị áp bức, các đồn điền nông nghiệp, và cả các hồn ma, chí ít theo các sự tích địa phương. Nổi trội trong số đó là một hồn ma rất đặc biệt, gọi là Gray Man (Người đàn ông xám).

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố

Gray Man – một hồn ma “may mắn”?

Đối với các cư dân trên đảo, Gray Man không phải là dạng hồn ma chuyên ám ảnh khiến nạn nhân khủng hoảng tâm lý trầm trọng, mà thực chất là một hồn ma khá tốt, trong khoảng 200 năm qua hồn ma này vẫn thường đi cứu mạng người.

“Đó là một câu chuyện mình được nghe kể hồi bé”, Rian Fontaine, một sinh viên đại học 23 tuổi chia sẻ. “Mình nghĩ bất kỳ ai ở khu vực này cũng từng được nghe kể, đặc biệt khi cơn bão đánh vào khu vực thì chuyện này lại càng xôn xao hơn. Mọi người thường hay bàn tán về việc này. Ông ấy là một hồn ma thân thiện. … Không phải ý rằng bắt gặp ông ta là một điềm lành hay may mắn, mà là khi ai đó nhìn thấy ổng, thì người dân địa phương bọn mình biết ngay chuyện gì sẽ sớm xảy ra”.

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Hồn ma Gray Man lọt ống kính máy quay trong trận siêu bão Florence tháng 9 vừa qua. Ảnh: ghostsnghouls.com

Theo truyền thuyết, Gray Man là hồn ma của một người đàn ông mặc áo choàng, sẽ xuất hiện khi một trận bão lớn sắp sửa “cập cảng” bờ biển bang Carolina. Khi gặp Gray Man, người dân địa phương biết ngay rằng đây là một điềm báo phải nhanh chóng di tản ra khỏi khu vực. Những người nghe theo cảnh báo này không chỉ bình an vô sự trước cơn bão, mà khi trở về, họ sẽ nhận thấy rằng trong khi các ngôi nhà xung quanh bị phá hủy, ngôi nhà của họ hầu như không bị hư hại.

Gray Man được miêu tả là một người đàn ông mặc quần áo màu xám, khoác một chiếc áo choàng dài, y phục “trông giống một cướp biển”, và đôi lúc không có chân.

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Hồn ma Gray Man lọt ống kính máy quay trong trận siêu bão Florence tháng 9 vừa qua. Ảnh: ghostsnghouls.com

Các vụ ghi nhận gần đây

Trong vòng 200 năm trở lại đây, 5 cơn bão đã đánh vào đảo Pawleys, mạnh nhất là Bão Hazel vào năm 1954, khiến 95 người thiệt mạng ở Mỹ,và Bão Hugo vào năm 1989, với 21 người thiệt mạng. Theo người dân địa phương, Gray Man đã xuất hiện không lâu trước khi hai trận bão ập đến.

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Bờ Đông nước Mỹ, bao gồm đảo Pawleys, là mục tiêu của nhiều trận bão. Ảnh: The New Daily

Năm 1954, một phụ nữ tuyên bố đã nhìn thấy Gray Man trước khi cơn bão Hazel đổ bộ vào khu vực. Cô nói không chỉ nhà cô không hề hấn gì, mà các tấm khăn tắm biển cô để treo ngoài ban công vẫn treo ở nguyên vị trí cũ, không hề bị xê dịch.

Năm 1989, bão Hugo đổ bộ vào khu vực. Hai vợ chồng địa phương tên Jim và Clara Moore đã chạm trán với Gray Man. Trả lời phỏng vấn trên show truyền hình “Các Bí ẩn Không lời giải (Unsolved Mysteries)”, Jim bồi hồi kể lại:

“Chúng tôi đang tản bộ vào buổi chiều muộn như thường lệ. Bạn có thể thấy rất nhiều người đi dạo trên bờ biển vào thời điểm này. Trưa hôm đó, chúng tôi đã nhìn thấy Gray Man, ông ta tiến thẳng đến chỗ chúng tôi. Khi đến gần, tôi giơ tay nói lời chào, thì ông ta đột nhiên biến mất”.

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Chương trình “Các bí ẩn không lời giải”. Ảnh: GeekTyrant

Chẳng nói đâu xa, vào tháng 9 vừa qua, khi siêu bão Florence tấn công bờ đông nước Mỹ, bao gồm khu vực đảo Pewleys, Gray Man lại xuất hiện. Lần này, nhân chứng còn ghi hình được hồn ma người đàn ông khét tiếng.

Video:

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Ảnh: Youtube

Nguồn gốc lịch sử của Gray Man

Theo Charles Joyner, giáo sư lịch sử tại ĐH Coastal Carolina, truyền thuyết về Gray Man bắt nguồn từ một cuốn sách liệt kê các câu chuyện ma xuất bản năm 1956.

Hy hữu trường hợp ‘hồn ma’ trên đảo Pawleys: Cảnh báo và bảo vệ người dân trước thảm họa bão tố
Bìa cuốn sách “Sự trở lại của Gray Man”. Ảnh: amazon.com

Tuy rằng có nhiều phiên bản khác nhau của truyền thuyết này, hầu hết đều cho rằng Gray Man được bắt gặp lần đầu vào năm 1822, 3 năm trước khi chính quyền thị trấn được thành lập. Truyện kể rằng, ngày 27/9 năm đó, một cơn bão lớn đánh vào thành phố Charleston lân cận. Gray Man khi đó là một thủy thủ, đã xa xứ được 2 năm, đang háo hức trở về để gặp người bạn gái và ấn định ngày cưới. Đáng tiếc thay, do cơn bão, ông đã đánh chệch tay lái, khiến ông và con ngựa lao xuống một vùng cát lún rồi mất mạng.

Chờ mãi không thấy ông, người vợ sắp cưới đáng thương đã lang thang bên bãi biển trong nhiều giờ đồng hồ, rốt cục cô nhìn thấy thấp thoáng đằng xa một cái bóng mờ. Cô nhận ra ông, nhưng chỉ thoáng sau ông đã biến mất dần vào bầu không khí mỏng.

Đêm hôm đó, cô nhìn thấy ông trong giấc mơ và trở nên vô cùng buồn rầu. Thấy vậy, cha cô đã mang cả nhà vào sâu trong đất liền, có lẽ để tìm kiếm một vị bác sĩ trị liệu cho cô.

Cho đến nay, Gray Man vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải thích đáng. Có một điều khá chắc chắn, trong khi các hồn ma chỉ chuyên đi ám toán người dương, thì Gray Man là một trường hợp ngoại lệ, khi mang đến hy vọng sống sót cho người dân trước cơn thịnh nộ của thiên tai. 

Quý Khải