Còn khoảng 1 tháng nữa mới tới tết Trung thu nhưng tuyến phố Hàng Mã (Hà Nội) đã rực rỡ bởi vô số món đồ chơi, đèn lồng…

Từ bao năm qua, phố cổ Hàng Mã là điểm mua sắm, vui chơi quen thuộc của người dân Hà thành mỗi dịp Trung thu. Với trẻ nhỏ thì phố Hàng Mã thật xứng với tên “thiên đường mua sắm” vì chỉ đi đi dạo một vòng sẽ có thể tìm thấy những món đồ muốn mua.

Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Người bán hàng cho biết, các cửa hàng sẽ đồng loạt bày đồ Trung thu sau 1/8 âm lịch. Hiện tại, chỉ một số mặt hàng được bày bán chủ yếu dành cho khách buôn hay cho khách mua đồ sớm về tổ chức sự kiện.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Những cửa hàng ở cuối phố Hàng Mã nhiều năm nay đều bày bán đèn lồng bóng kính đậm chất Việt Nam.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Chỉ cần đi qua phố Hàng Mã ta cũng cảm thấy tết Trung thu đang tới thật gần.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Hiện tại, các cửa hàng bắt đầu trưng bày một số mẫu đèn lồng giấy, nhựa hay mút xốp gấp. Người mua có thể chọn lồng đèn đã ráp sẵn hoặc tự mua về cho con trẻ lắp ráp nhằm kích thích tính sáng tạo, tò mò của trẻ.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Các mẫu đèn gấp giấy mỗi năm đều được thay đổi mẫu mã để thu hút khách hàng. Vài năm trước, đèn lồng này từng là sản phẩm độc quyền của Việt Nam nhưng hiện tại cũng đã bị Trung Quốc ăn cắp nhiều kiểu dáng. Tuy nhiên, nhiều người mua vẫn có xu hướng tìm đến các sản phẩm của Việt Nam.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Mẫu đèn lồng nhựa giá rẻ cũng được bày sẵn để một số cửa hàng bán lẻ tới nhập bán. Giá mỗi chiếc đèn lồng chạy bằng pin này từ 25-45 nghìn đồng.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Chủ và nhân viên các cửa hàng đều bận rộn lắp ghép đèn lồng đem trưng.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Nhiều khách đã tìm tới mua buôn số lượng lớn.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Đèn ông sao cũng đã được các cửa hàng lắp ghép để bày bán. Hiện chủ yếu vẫn là những chiếc đèn cỡ nhỏ để các trường học mua về phát cho học sinh hay các cửa hàng treo trang trí.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Những chiếc đèn ông sao cỡ lớn các cửa hàng bày bán và sẽ được trưng nhiều hơn khi ngày Trung thu tới gần.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Bên cạnh đèn lồng đủ chủng loại, những chiếc đầu lân và trống nhiều kích cỡ cũng được bày bán từ rất sớm để các gia đình mua cho con trẻ tập múa lân.
Giữa tháng Bảy, phố Hàng Mã đã đậm màu Trung thu
Mặt nạ giấy bồi có cả loại đã vẽ sẵn và vẫn nguyên màu trắng để con trẻ có thể tự tô màu theo ý.

Như Quỳnh