Do tiêu xài hết tiền đóng học nên T.S.H (23 tuổi, Đà Nẵng) đã tự cứa cổ chảy máu để dựng chuyện bị cướp. 

Được phụ huynh cho đủ tiền để đóng học phí nhưng T.S.H. (23 tuổi, ngụ quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã tiêu xài, ăn chơi hết. Vì vậy, nam sinh viên không được xét tốt nghiệp vì đang nợ 14 triệu tiền học phí.

Nhận được thông báo đó, H. liền nảy sinh “sáng kiến”, bịa chuyện bị cướp tiền để “hợp lý hóa” việc tiêu xài hết tiền đóng học của mình.

Nam thanh niên đã đến hiệu thuốc mua 5 lưỡi dao mổ rồi đi đường Như Nguyệt, quận Hải Châu tự đâm nhẹ dao vào bụng (không gây thương tích), tự cứa cổ chảy máu rồi chạy về nhà báo tin bị 2 kẻ cướp khống chế, lấy mất 19,2 triệu đồng học phí.

Nhận tin báo, công an quận đã vào cuộc điều tra, trích xuất toàn bộ camera phường Thạch Thang, Thuận Phước, đồng thời lấy lời khai của nạn nhân thì phát hiện nhiều điểm bất thường, nghi ngờ H. dựng chuyện, báo tin giả đến cơ quan chức năng.

Sau 1 hồi đấu tranh, biết “cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra” nên H. đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Thanh Tùng