Khi thấy đàn vịt con lạc mẹ, chú chó Fred đã không ngần ngại chơi đùa và bảo vệ chúng như những đứa con của mình.
 

Chú chó tên Fred (10 tuổi) thuộc giống Labrabor, được nuôi tại Lâu đài Mountfitchet (Essex, Vương quốc Anh), một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Ngày 17/5 vừa qua, nhân viên tại lâu đài đã bất ngờ phát hiện có một đàn vịt con đi lạc vào bãi cỏ. Jeremy Goldsmith – Giám đốc Lâu đài Mountfitchet, cũng là chủ của Fred – cho biết: “Trước đó chúng tôi thấy một con vịt mẹ đang làm tổ quanh đây. Tuy nhiên, khi những người bạn nhỏ này xuất hiện thì lại không thấy vịt mẹ đâu cả”.

Trong khi nhân viên chưa biết làm sao với những chú vịt thì Fred lại tỏ ra khá thích thú và muốn bảo vệ đàn vịt con.

Trong những bức hình được ghi lại, 9 chú vịt con cũng tỏ ra thân thiết với “người bạn bốn chân”. Chúng thường xuyên nép mình dưới chân Fred mà không hề tỏ ra sợ sệt.

Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó tên Fred.
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Freb bên đàn vịt như bố và các con.
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Đàn vịt con nằm sưởi nắng bên cạnh “bố nuôi” của mình.
Chú chó Fred ở Anh chăm sóc, bảo vệ đàn vịt con lạc mẹ như "con đẻ"
Hình ảnh chú chó và đàn vịt con tại lâu đài Mountfitchet khiến nhiều du khách thích thú.

Nguyễn Hiệp