Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 13/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Người dân nháo nhác đăng ký thông tin vì sợ khóa SIM

Trưa ngày 12/4, tại cửa hàng Viettel trên đường Trần Quang Khải (Q.1), hơn chục người kiên nhẫn cầm CMND trên tay để chờ bổ sung thông tin, hình ảnh của chủ thuê bao, theo Tiền Phong.

Tin nhắn của nhà mạng yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin, hình ảnh trước ngày 24/4. (Ảnh: Tiền Phong)

Tỏ vẻ mệt mỏi, chị Nhã Trúc cho biết: “Sáng nay mình chỉ kịp lên cơ quan điểm danh, rồi xin lãnh đạo cho nghỉ buổi sáng để đến nhà mạng cho họ chụp hình, bổ sung thông tin còn thiếu.

Sim Viettel tôi đã dùng cả chục năm nay, khi mua đã đăng ký thông tin chính chủ, cập nhật thông tin cá nhân ít nhất đã ba lần, nhưng nay nhà mạng vẫn bảo tôi chưa có hình nên vẫn phải đến để chụp hình và bổ sung chữ ký điện tử”.

Người nước ngoài cư ngụ ở Sài Gòn cũng đến “làm thủ tục”. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngồi chờ gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt, anh Vũ Mạnh Hùng (28 tuổi, nhân viên văn phòng Q.3) tỏ vẻ sốt ruột. Anh cho biết, mình có 3 sim của ba nhà mạng khác nhau, giờ mạng nào cũng đòi bổ sung hình ảnh, chữ ký sống.

“Trung bình mỗi nhà mạng tôi đến, ít nhất phải đợi hơn 1 tiếng rưỡi mới đến lượt mình. Ba nhà mạng làm xong mất cả buổi sáng. Mấy ngày nay, cả gia đình tôi gồm ba mẹ, vợ chồng, con cái đều bỏ họ, bỏ làm chỉ để “nộp” cho nhà mạng những nội dung họ cần. Rất phiền phức và thời gian, công sức”.

Trung bình, khách mất từ 1-1 tiếng rưỡi mới đến lượt nên nhiều người bỏ cuộc. (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, khách hàng khi đến thực hiện giao dịch tại đây sẽ được nhân viên nhà mạng dùng iPad chụp lại chứng minh nhân dân, sau đó chụp ảnh chân dung chủ thuê bao, đến công đoạn kiểm tra thông tin lần cuối và cho khách hàng ký tên trực tiếp trên màn hình iPad để lưu lại thông tin.

Tại đại lý Vinaphone Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh), tình trạng nhiều người đến đăng ký thông tin cũng rất đông. Tuy nhiên, nhiều khách tỏ ra bức xúc vì không có người hướng dẫn cách lấy số điện tử, không được tư vấn dịch vụ họ cần làm, nhưng khi hỏi thăm nhà nhân viên tỏ ra khó chịu.

Cửa hàng Vinaphone Bạch Đằng cũng đông khách trưa ngày 12/4. (Ảnh: Tiền Phong)

Chị Phương Uyên (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) bức xúc: “Do mình còn nhiều việc nên khi nhận lấy số thứ tự, mình hỏi nhân viên số mình còn cách số hiện tại bao nhiêu. Cô nhân viên bảo nhìn lên bảng hướng dẫn thì biết. Sau khi thấy còn hơn chục người nữa mới đến lượt, mình lại hỏi bao lâu thì tới. Cô nhân viên tỏ vẻ khó chịu, hồi lâu mới trả lời trống không “Chừng một tiếng”.

Chị Uyên bộc bạch, việc thiếu hình chủ thuê không phải lỗi từ chị, mặc dù trước đó khi mua sim, chị đã đáp ứng mọi thứ từ CMND, lý lịch, hồ sơ theo yêu cầu nhà mạng. “Trưa nắng, lại phải chờ đợi lâu, mà nhân viên nhà mạng nào tiếp khách cũng như cửa hàng Vinaphone Bạch Đằng này chắc tôi bỏ sim luôn”, chị nói.

Nhiều khách hàng cho hay, mình chẳng nhận được thông tin gì từ các nhà mạng, tuy nhiên nghe báo đài và nhiều người bảo nếu không đăng ký chụp hình thì sẽ bị khóa sim nên ra đại lý để xem mình có thuộc diện phải bổ sung hay không.

Cũng có người đến chờ đợi, nhưng do quá lâu đã “bỏ cuộc” giữa chừng. Bà Thy (55 tuổi, ngụ Q.1) thở dài: “Nhà gần một đại lý của Mobifone mà hai ngày nay, tôi ra cửa hàng 3 lần rồi vẫn chưa bổ sung được thông tin. Quá đông, quá mệt mỏi”.

Thắc mắc về việc coi chừng bị khóa sim, một nhân viên của Viettel cho hay: “Làm gì có chuyện khóa sim đâu chị, chủ yếu nhà mạng có hình ảnh chủ thuê bao để sau này đảm bảo quyền lợi cho khách hàng thôi” (?!).

Theo tìm hiểu, số người đến hoàn thiện thông tin vẫn chưa thấm vào đâu so trên tổng số thuê bao thuộc diện cần bổ sung. Do đó, theo một nhân viên hỗ trợ khách hàng, dự kiến cần thời hạn cuối ngày 24/4, số người đến sẽ ngày càng đông, có thể xảy ra tình trạng quá tải.

Ngư dân Phú Quốc phát hiện cá nhám voi quý hiếm trên biển

Anh Trần Văn Hậu (21 tuổi), một ngư dân đăng clip “cá lạ” cho biết, vào khoảng 14h ngày 10/4, khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển sát Campuchia (có hợp đồng đánh bắt) thì phát hiện một con cá to và dài khoảng hơn 4m cứ lượn lờ bên cạnh tàu của mình. Sau khi bơi quanh tàu một lúc, con cá này bơi đi chỗ khác.

Ông Nguyễn Linh Ngọc, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc cho biết, căn cứ theo hình ảnh trên Facebook thì đây là cá nhám voi. Loài cá này thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc – Kiên Giang. (Chi tiết)

Vụ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Chủ xe 7 chỗ xuất hiện

Chiều ngày 12/4, chủ nhân chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota đã chủ động liên lạc hẹn gặp với tài xế xe tải bẻ lái cứu 2 nữ sinh để thống nhất giải quyết vụ việc bằng thỏa thuận dân sự, theo Dân Việt.

Cụ thể, anh Đỗ Văn Tiến (trú tại thôn 3, xã  Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh cho biết, sau nhiều ngày không liên hệ, chủ nhân chiếc xe 7 chỗ đã chủ động liên lạc và hẹn gặp anh để thỏa thuận dân sự về thiệt hại của chiếc xe trong vụ tai nạn hy hữu không may xảy ra vào chiều ngày 29/3 vừa qua.

Anh Tiến cũng cho biết, sau khi đạt được thỏa thuận bồi thường dân sự, hai bên sẽ cùng tới cơ quan công an huyện Thủy Nguyên để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục liên quan. Chiếc xe tải anh lái có tham gia bảo hiểm dân sự bắt buộc.

Anh Tiến cũng tiết lộ, số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ cho anh sẽ được sử dụng vào việc chi trả bồi thường cho các chủ xe gặp nạn trong vụ này, nếu còn dư anh sẽ dùng để làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Tiến cho biết, sau khi đền bù cho chủ xe 7 chỗ, nếu số tiền các nhà hảo tâm tặng anh vẫn còn, gia đình anh sẽ tặng lại các trường hợp khó khăn hơn. (Ảnh: IT)

Rùa hồ Gươm tìm thấy ‘họ hàng’?

Ngày 12/4, Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) cho biết, thông qua các kết quả phân tích mới nhất sử dụng kỹ thuật gen môi trường (eDNA) xác nhận thêm loài rùa quý hiếm nhất thế giới tại một khu vực hồ ngoại thành Hà Nội, đó là Hồ Xuân Khanh, (thị xã Sơn Tây), cách hồ Đồng Mô không xa.

Loài Giải Sin-hoe (Rafetus swinhoei) còn có tên gọi khác “rùa Hoàn Kiếm” là loài rùa nguy cấp, quý, hiếm nhất thế giới. Cá thể rùa vừa được phát hiện đã nâng số lượng rùa Hoàn Kiếm hiện có trên toàn thế giới lên con số 4 ít ỏi.

Theo ATP, rùa Hoàn Kiếm đã gần bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Đến năm 2016, chỉ có 3 cá thể của loài được ghi nhận còn tồn tại trên thế giới. Trong đó, 2 cá thể đang được nuôi tại Vườn thú Tô Châu, (Trung Quốc).

Cặp rùa này gồm một cá thể cái và cá thể đực già đã được ghép đôi sinh sản từ năm 2008 nhưng các nỗ lực nhân giống vẫn chưa thành công do trứng rùa không được thụ tinh.

Rùa hồ Gươm tìm thấy "họ hàng"?
Bức ảnh chụp cá thể rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) được giải cứu sau vụ vỡ đập Đồng Mô, Hà Nội vào năm 2008. (Ảnh: Timothy McCormack – ATP/IMC)

Năm 2007, cá thể rùa hoang dã duy nhất đã được các cán bộ ATP tìm thấy tại khu vực hồ Đồng Mô, phía Bắc Hà Nội.

Cuối năm 2016, ATP/IMC có tin tức về một cá thể rùa mai mềm kích thước lớn, được nhìn thấy ở hồ Xuân Khanh, (thị xã Sơn Tây), cách hồ Đồng Mô không xa. Hồ này được các nhà khoa học tập trung khảo sát vào năm 2012.

Lúc đó, xuất hiện một bức ảnh chụp một cá thể rùa lớn trên hồ. Song, bức ảnh không đủ rõ để xác nhận đây là ảnh một cá thể rùa.

Các đợt quan sát cũng không cho kết quả khả quan, nên ATP/IMC quyết định tiến hành thêm các đợt quan sát trong năm 2017.

Rùa hồ Gươm tìm thấy "họ hàng"?
Bức ảnh cá thể rùa tại hồ Xuân Khanh được chụp vào tháng 5/2017 khó để định được loài. (Ảnh: Nguyễn Văn Trọng – ATP/IMC)

Với hàng nghìn giờ quan sát, nhóm đã quan sát được cá thể rùa một vài lần. Tháng 5/2017, anh Nguyễn Văn Trọng – cựu ngư dân tham gia vào công tác bảo tồn cùng với ATP/IMC đã chụp được một bức ảnh rùa.

Bức ảnh cho thấy một cá thể rùa mai mềm lớn nhưng lại không đủ tốt để định dạng loài.

ATP/IMC tiếp tục thu mẫu eDNA và tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm thuộc Đại học bang Washington (Mỹ). Kết quả dương tính với kết luận rằng các dấu vết di truyền từ các mẫu nước phù hợp với các mẫu hiện có của loài, chứng tỏ cá thể rùa trong hồ Xuân Khanh là một cá thể thuộc loài rùa Hoàn Kiếm.

Phát hiện này nâng tổng số lượng cá thể của loài trên thế giới lên con số 4.

Chương trình Bảo tồn rùa châu Á đánh giá, kết quả này mang lại hy vọng mới về khả năng ghép đôi các cá thể hoang dã trong môi trường có kiểm soát để phục vụ mục đích nhân giống bảo tồn.

Cụ Rùa Hồ Gươm qua đời vào ngày 19/1/2016, đây là cá thể rùa Hoàn Kiếm cuối cùng sống tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Nguyên nhân do cụ già yếu. Xác cụ Rùa được cơ quan chức năng đưa về Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam để bảo quản bằng phương pháp hiện đại.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày may mắn và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News