Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 10/2 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Truy tặng huy hiệu ‘Tuổi trẻ dũng cảm’ cho nam sinh quên mình cứu 3 mẹ con đuối nước

Vào sáng 9/2, anh Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã đồng ý truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Hoàng Đức Hải và trao Bằng khen của đơn vị cho hai cá nhân đã cùng em Hải tham gia quá trình cứu nạn.

Cụ thể, Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa được trao cho 2 nam sinh là Lê Bá Khánh (học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Hải Châu) và em Lê Ngọc Vương (sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất, cùng trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con gái ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép), xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thả cá. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị đuối nước.

Thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải đang đi thả cá gần đó đã lao ra và cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Tuy nhiên, sau đó em đã bị kiệt sức nên bị nước cuốn đi.

Truy tặng huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh quên mình cứu 3 mẹ con đuối nước
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: N.D)

Lực lượng cứu hộ Thanh Hóa đã điều nhiều xuồng cao su, bình dưỡng khí, đồ lặn… đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Do giá rét, nước sông Ghép lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau ba giờ tìm kiếm, đến 16h, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

“Cứ nghĩ những người như em Hải chỉ có trong phim ảnh, nhưng bây giờ lại xảy ra với mình, tôi thấy biết ơn vô cùng. Không biết lấy gì báo đáp”, chị Loan nức nở.

Được biết, Hoàng Đức Hải là con thứ hai trong gia đình ba anh em. Người thân cho hay, gia cảnh khó khăn nhưng Hải luôn vượt khó vươn lên học giỏi. Cậu hiện là sinh viên năm thứ tư khoa Điện một trường đại học tại Hà Nội. Em vừa về nghỉ Tết được bốn ngày thì xảy ra tai nạn.

Chủ lò mổ ở Long An tặng ‘cát lợn’ làm từ thiện

Ngày 8/2, ông Lý Thành Nghĩa (41 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, hơn một tuần trước, khi mổ lợn gần 100kg, ông phát hiện vật lạ có hình dạng bầu dục trong dạ dày, theo Người đưa tin.

Đặc biệt, xung quanh vật lạ này có nhiều lông và tỏa mùi thuốc bắc nghi “cát lợn” quý hiếm. Vật nghi “cát lợn” quý hiếm có chiều dài khoảng 12cm, rộng 7cm, bề ngang khoảng 20cm, nặng hơn 100g.

Sau đó, ông Nghĩa đã tặng vật nghi “cát lợn” quý hiếm cho một ngôi chùa trên địa bàn huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cất giữ và bán cho ai có nhu cầu. Theo nhà chùa, số tiền bán được sẽ dùng làm từ thiện.

“Cát lợn” hay còn gọi là trư sa, là một loại sỏi mật lành tính ở lợn được tích tụ theo thời gian. Đặc tính của cát lợn là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc, có tác dụng đối với tâm và can, được cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh, theo Thanh Niên.

Một phường ở Đăk Lăk tự in xổ số lần thứ 2 để… gây quỹ khuyến học 

Phường Thống Nhất (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) thuê in ấn và tự phát hành vé số, trên tờ vé ghi “Xổ số khuyến học P.Thống Nhất”, giá vé 20.000 đồng/tờ, mở thưởng vào 17h ngày mùng 6 tết (tức ngày 21/2); người trúng giải sẽ lĩnh thưởng tại trụ sở UBND phường Thống Nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất (1 xe máy Vision), 1 giải nhì (1 xe máy Wave Alpha), 2 giải ba (mỗi giải 1 xe đạp điện).

Ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch phường Thống Nhất cho biết, “xổ số khuyến học” là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp tết nhằm gây Quỹ khuyến học của phường.

Tết Mậu Tuất, phường phát hành 10.000 vé; 4 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn được giao tiêu thụ gần 4.000 vé, còn lại giao cho khối cán bộ, nhân viên, các đoàn thể của phường, mỗi người nhận tiêu thụ từ 25-100 vé…

Tết năm ngoái, phường bán được 10.000 vé số, doanh thu 200 triệu đồng; sau khi trao giải, trừ các chi phí, Quỹ khuyến học thu được 95 triệu đồng, phát thưởng cho các em học sinh giỏi hơn 70 triệu đồng, theo Thanh Niên.

Trao đổi với báo chí, ông Cồ Quốc Bảo, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tân Hà 2 thông tin, ông được phường giao 30 vé số để bán trong chi hội nhưng 12 hội viên chưa ai đồng ý mua. Năm ngoái, ông cũng được nhận 30 vé nhưng bán được 10 vé, còn lại 20 vé phải bỏ tiền túi 400.000 đồng để mua.

Theo ông Vũ Đức Tuyển, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường được phường giao 750 vé số. Trường có 464 học sinh, khoảng 400 em mỗi người mua 1 vé, giáo viên mua khoảng 10 vé.

Trừ học sinh thuộc diện dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo không phải mua. Theo ông Tuyển, vé số này giao về bán theo hình thức vận động tự nguyện mua, nếu không mua hết thì gom trả vé thừa cho phường.

Một giáo viên cho biết, nếu không bán được số vé đạt “chỉ tiêu” sẽ bị hạ bậc thi đua.

Lãnh đạo phường cho hay, việc phát hành vé số này hoàn toàn minh bạch, tuy nhiên, ông này thừa nhận phường chưa từng xin phép cơ quan có thẩm quyền nào về hoạt động xổ số.

Hà Nội khai trương tuyến buýt đầu tiên của năm 2018 trước Tết Nguyên đán

Sáng 9/2, Tổng công ty vận tải Hà Nội tổ chức lễ khai trương tuyến buýt mới số 108. BX Thường Tín – Minh Tân (Phú Xuyên), theo Infonet.

Tuyến buýt số 108 là tuyến buýt khai trương đầu tiên trong kế hoạch mở mới 14 tuyến buýt trong năm kế hoạch 2018 theo chỉ đạo của Thành phố.

Đây là tuyến buýt kết nối khu vực dân cư dọc trục Tỉnh lộ 428 qua 6 xã phía Đông thuộc huyện Phú Xuyên gồm: Minh Tân, Trị Thủy, Quang Lãng, Hoàng Nguyên, Hoàng Dương… ra QL1 và kéo dài đến bến xe Thường Tín để trung chuyển hành khách về trung tâm Thành phố.

Ông Nguyễn Hữu Đáng thông tin trên báo chí: “Từ nay chúng tôi chỉ mất 2 lần mua vé xe buýt hết 18.000 đồng là có thể vào thẳng trung tâm Thành phố, việc này giúp người dân ở huyện xa như chúng tôi đi lại thuận tiện hơn rất nhiều”.


Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Thanh Thanh