Đang chơi trong chòi canh tôm của hàng xóm, bé trai ở Cà Mau cầm một “vật thể lạ” chơi thì bất ngờ nó phát nổ.

Ngày 28/3, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đang điều tra làm rõ nguồn gốc trái nổ nghiệp vụ nổ tại chòi vuông giữ vuông tôm ông Phạm Ngọc Đỉnh, 41 tuổi, ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, theo VnExpress.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h40′ ngày 24/3, tại chòi canh vuông tôm của ông Đỉnh bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến một bé trai bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ một hộp nhựa màu trắng có dán chữ: “Nhà máy E112-BCA, nổ nghiệp vụ, sản xuất 2009 hết hạn 2012”. Ngoài ra, còn phát hiện một hộp nhựa khác màu vàng, trên đầu có thanh kim loại và kíp nổ, theo Dân Trí.

Khai với cảnh sát, ông Đỉnh cho biết ông ít ra chòi canh vuông tôm, và không biết gì về các trái nổ này.

Trước đây, ông Đỉnh có hùn với ông Dư Tấn Phong, ở thành phố Cà Mau, nuôi tôm chung. Đến tháng 12/2018, ông Phong giao cho ông Đỉnh nuôi và kiểm tra khi tát nước, thả tôm giống.

“Đó là những trái nổ nghiệp vụ để diễn tập, có thể do người thuê đất nuôi tôm mang vào bỏ đó. Trẻ con trong xóm đến chòi chơi, không biết nên nghịch gây ra vụ nổ”- một lãnh đạo Công an huyện Trần Văn Thời nói.

Hiện Công an Trần Văn Thời đang tiến hành làm rõ nguồn gốc mấy trái nổ trên.

Thanh Thanh (tổng hợp)