Trung thu đến, trẻ vùng cao ở Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An… không chỉ nhận sách vở, áo ấm, mà còn được rước đèn ông sao, phá cỗ, ăn bánh, trên khuôn mặt hồn nhiên của các em hiện rõ niềm hạnh phúc. 

Tại hai điểm trường Hầu Chư Ngài và Hang Đá thuộc xã Hầu Thào (Sa Pa, Lào Cai) 150 em học sinh lớp 1, 2 và 3, chủ yếu dân tộc Mông, được đón tết Trung thu sớm vào ngày 21/9 vừa qua, theo Zing.

Xã Hầu Thào là một trong những xã miền núi khó khăn của huyện vùng cao Sa Pa. Người dân chủ yếu sống dựa vào việc làm nương rẫy và chăn nuôi, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Họ phải lo ăn từng bữa, nên việc có bánh trung thu, đèn ông sao để vui chơi cùng chúng bạn là một ước mơ xa xỉ với trẻ em nơi đây.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em nhỏ, chương trình từ thiện mang tên “Áo ấm cho em 2018” đã mang đến cho thiếu nhi nghèo vùng cao một mùa Trung thu ý nghĩa và ấm áp.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Trong khoảnh sân trường nhỏ của điểm trường Hầu Chư Ngài, những suất học bổng trao tận tay cho các em hoàn cảnh khó khăn vượt khó có thành tích trong học tập. (Ảnh: Báo Tin Tức)

Đoàn từ thiện gồm hơn 20 thành viên vượt gần 500 km và di chuyển theo cung đường từ Mù Cang Chải qua đèo Ô Quy Hồ để tới xã Hầu Thào. Họ mang theo hàng trăm chiếc áo ấm, ti vi, trống trường, chăn bông, 23 suất học bổng cùng rất nhiều đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Em nào cũng rạng ngời hạnh phúc khi nhận được quà Trung thu. (Ảnh: Báo Tin Tức)

Cầm chiếc đèn ông sao trên tay, Lý A Chờ hớn hở khoe: “Lần đầu tiên em được tham gia vui chơi và được tặng quà Trung thu nhiều như thế này. Nhà em nghèo nên tết Trung thu năm nào mấy anh em cũng không được cha mẹ mua quà. Năm nay, vừa có áo ấm, bánh kẹo, có sữa và đèn ông sao, em vui lắm!”.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Em nào cũng thật vui vẻ khi được tham gia chương trình vui hội trăng rằm. (Ảnh: Tiền Phong)

Không chỉ có ở Sa Pa, những chiếc đèn ông sao, bánh nướng hay quyển vở, cuốn truyện cũng đã đến với các em nhỏ ở Lai Châu trong niềm vui đón Trung thu sớm.

VOV đưa tin, tại điểm trường Tả Phìn, xã biên giới Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ, Lai Châu) niềm vui ngập tràn trên khuôn mặt cô, trò khi lần đầu tiên được tổ chức Trung thu.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Niềm vui của cô và trò điểm trường Tả Phìn dịp tết Trung thu. (Ảnh: VOV)
anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Các em thích thú khi được tặng nhiều bánh kẹo. (Ảnh: VOV)
anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Tay cầm cao chiếc đèn trung thu, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em. (Ảnh: VOV)

Theo Báo Dân Trí, các em học sinh ở xã Mường Típ (Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng được phá cỗ đón Trung thu sớm. Bên cạnh đó, một phần lương thực dự trữ đã trao đến các em khi hậu quả cơn lũ hồi cuối tháng 8 vẫn chưa khắc phục xong.

Mưa lũ tàn phá đã cuốn trôi nhiều vật dụng sinh hoạt của người dân, sách vở, quần áo của học sinh. Cuộc sống sau đó của người dân xã biên giới càng khó khăn, thiếu thốn hơn khi huyết mạch giao thông từ trung tâm huyện vào đây đã bị cắt đứt.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Hàng trăm cặp sách, dép mới đã đến với học sinh vùng lũ Mường Típ trong dịp tết Trung thu. (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 21/9, vượt qua chặng đường dài, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã mang hàng trăm suất quà của chương trình “Trung thu về bản” đến tận tay học sinh Mường Típ. Các em nhỏ còn được tham gia lễ hội Trăng rằm, tham gia phá cỗ vui Trung thu với bánh kẹo, đèn ông sao.

anh mat nu cuoi rang ngoi cua tre em vung cao don tet trung thu som
Các em nhỏ háo hức được nhận quà, được phá cỗ vui Trung thu sớm. (Ảnh: Dân Trí)

Bảo Hà (Tổng hợp)