Không ít người hứng thú với việc nuôi thú cưng, nhưng chỉ vì phát hiện ra thú cưng của mình bị rụng lông, tróc da, làm bẩn nhà mà không hề do dự sẵn sàng từ bỏ chúng mà không biết rằng điều này sẽ vô tình gây ra tổn thương cho chúng. Bạn có nhìn thấy sự đau buồn và nước mắt của nó không?

Tổ chức cứu trợ động vật “High Plains Humane Society” (HPHS) mới đây đã đến thăm một trại thu nhận động vật. Có một chú chó thu mình trong góc chuồng, lặng lẽ chảy nước mắt, bộ dạng đau thương của nó thật khiến người khác phải suy ngẫm.

Mỗi năm thậm chí là mỗi ngày đều có không ít chó và mèo bị chủ nuôi đưa đến những trại thu nhận. Trong đó phần lớn là do chủ nhân không muốn tiếp tục nuôi dưỡng chúng nữa. Không gian của mỗi trại thu nhận có giới hạn nên rất nhiều động vật đã bị truyền nhiễm bệnh tật, thậm chí không ít đã bị chết. Hơn nữa trong số những thú cưng bị từ bỏ nuôi dưỡng, có rất nhiều động vật đã xuất hiện vấn đề tâm lí, không còn tin tưởng vào bất kì ai.

Nhân viên của HPHS đã nhìn thấy chú chó đang khóc trong trại thu nhận. Từ góc độ y học mà nói thì chó sẽ không khóc vì đau lòng, rất có thể cơ thể chúng đang có vấn đề gì đó. Nhưng động vật cũng có tình cảm, nó chắc chắn cũng biết rằng đã bị chủ bỏ rơi, sẽ không còn được về nhà nữa.

chu cho khoc vi biet bi bo roi 1

Nuôi thú cưng không phải là một trò chơi. Nếu đã lựa chọn đưa chúng về nhà thì hãy chăm lo và chịu trách nhiệm cuộc đời của chúng. Ánh mắt vô thần, tuyệt vọng của chú chó bị bỏ rơi, có lẽ trong tim chúng vẫn có một chút hi vọng rằng chủ nhân sẽ đón chúng về nhà, nhưng hiện thực phũ phàng lại nói với chúng rằng đó là điều không thể.

Hãy chia sẻ để mọi người cũng nhìn thấy hình ảnh này, để con người có trách nhiệm hơn, đừng để những thú cưng yêu phải thất vọng.

Quỳnh Chi

Xem thêm: